Thức từ nửa đêm hôm trước đến 9-10 giờ sáng hôm sau, quanh năm chịu cảnh lấm lem, ẩm ướt... nhưng bù lại, những người buôn rau ở chợ đầu mối thu được lợi nhuận khá cao, trung bình mỗi ngày họ kiếm được từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

 


Vợ chồng anh chị Ngô Thị Dung (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) có thâm niên buôn rau ở chợ đầu mối Rạch Dừa nhiều năm đã sắm hẳn một xe tải nhẹ 1,25 tấn để chở rau. Thông thường từ 10 giờ sáng, vợ chồng anh đã qua các xã trồng rau, cây ăn quả ở Châu Đức để gom các loại rau củ, quả. Việc mua, phân loại, đóng bao kéo dài đến tận 5-6 giờ tối. Sau đó, 1 giờ sáng, anh chị thức dậy soạn sửa hàng đưa về TP.Vũng Tàu bỏ mối. Chị Dung cho biết: “Ngày trước, người đi buôn rau đầu mối còn ít, mỗi ngày kiếm được hơn 1 triệu tiền lãi là bình thường. Giờ người buôn rau chợ đầu mối nhiều hơn, nên tiền lời giảm đi còn chẳng được bao nhiêu. Vợ chồng tôi quần quật từ sáng sớm đến tối chỉ được hơn 400 ngàn đồng tiền lời sau khi đã trừ chi phí xăng xe và các khoản khác”. Khi chợ đầu mối tan mà chưa bán hết hàng, chị lại tiếp tục bám lại chợ Rạch Dừa để bán lẻ hàng tồn cho đến 10 giờ sáng mới về nhà. Tuy vậy, nhờ buôn bán rau mà mấy năm nay tôi nuôi được hai con học đại học ở TP.Hồ Chí Minh và đứa con nhỏ 4 tuổi ở nhà” - chị Dung vui vẻ tâm sự.
 

Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu

.