Cách Cát Tường khoảng hơn 500m là thẩm mỹ viện Hà Nội và một phụ nữ đã bị chết khi đến nâng ngực ở đây.
 
 
Một số bác sĩ quen biết bác sĩ Tường nói: "Theo tôi, nhiều khả năng chị Huyền bị chết vì sốc phản vệ. Thẩm mỹ viện của bác sĩ Ái ở ngay cạnh. Sau khi chị Huyền bị chết, giá mà Tường chạy sang nhờ bác sĩ Ái giúp đỡ thì chắc chắn đã có kết cục khác".
 
Ngày 19/10, chị Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới thẩm mỹ viện Cát Tường để nâng ngực, hút mỡ bụng. Tuy nhiên, sau đó, chị đã tử vong. Giám đốc bệnh viện này và cũng là người phẫu thuật cho chị Huyền, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, đã bí mật mang xác bệnh nhân vứt xuống sông Hồng. Cho đến nay, dù người nhà và cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy xác chị Huyền.
 
Theo Người đưa tin
.