TP.HCM có khoảng 2.500 con đường, và hầu hết các con đường này đều bị người bán hàng rong đặt xe hàng của mình xuống thẳng lề đường để “kinh doanh”.

 

 

Ở ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần (Q.3) hằng ngày cũng bị đày đọa bởi 4-5 xe đẩy bán trái cây, đến nỗi mỗi khi đèn đỏ, xe cộ lưu thông không tài nào rẽ phải được. Hay tại ngã tư đường Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai cũng xảy ra tình trạng y hệt. Đáng thất vọng hơn, người ta còn đưa hàng lên giữa cầu để kinh doanh. Cứ mỗi chiều tối, trên cầu Bùi Hữu Nghĩa nối Bình Thạnh và Q.1, là 5-6 xe mía, ổi, dưa hấu nối nhau đặt chình ình giữa cầu, mua bán tấp nập. Tội nghiệp cho con sông bên dưới hứng không biết bao nhiêu là rác.

 

Việc bán buôn quái gở đó, giống như ca nhạc lưu động, bán vé số, bán sing-gum, diễn ảo thuật nuốt lửa vỉa hè, hay ăn xin... chẳng tạo ra bất kỳ một giá trị nào mà còn gián tiếp làm nên gánh nặng cho ngân sách và làm nản lòng khách du lịch.

 

Theo Người tiêu dùng

.