Nhét tờ 500.000 đồng vào túi, B. đi nhanh vào quầy rượu. Chừng 2 phút sau, B. cẩn thận chuồi viên thuốc lắc bọc trong bịch nilon cùng 150.000 đồng tiền thối vào túi quần của M.
 
 
… và đánh nhau như cơm bữa
 
“Hầu như ngày nào cũng xảy ra xô xát, đánh nhau giữa các nhóm khách vì đã tưng tưng với men rượu, say thuốc “cỏ” cùng không khí như “lên đồng” trong quán bar. Chỉ cần một va chạm nhỏ là họ có cớ để lao vào đánh nhau” - T. nói.
 
Cũng trong đêm 20/7, trong khi hàng trăm con người đang lâng lâng với rượu mạnh, khói thuốc đặc quánh và lắc lư theo điệu nhạc thì anh bạn đi cùng hét vào tai tôi: “Ông anh muốn xem cảnh đánh nhau, lát nữa sẽ có”. Chúng tôi tính tiền và bước ra khỏi quán, đến một quán nước đối diện quán bar ngồi chờ. Đến 0 giờ 30, chúng tôi thấy hai nhóm thanh niên bước nhanh ra khỏi quán. Vừa qua khỏi bãi xe, hai nhóm thanh niên lập tức xông vào cãi vã, la hét. Nhóm thanh niên tám người đi xe SH dàn trận để “nói chuyện phải trái” với một nhóm thanh niên đi xe ô tô. Bất ngờ, một thanh niên trong nhóm ô tô lao ra giữa đường Võ Thị Sáu khiêu khích nhóm còn lại.
 
Ngay lập tức, một thanh niên xông tới đánh đấm túi bụi vào đối thủ, mở màn cho cuộc thư hùng. Hai nhóm thanh niên lao vào đấm đá, la hét và nhặt đá ven đường đánh nhau khiến đoạn đường Võ Thị Sáu trở nên hỗn loạn. Sau khi đánh đuổi những thanh niên trong trong nhóm đi ô tô bỏ chạy, một thanh niên khác lao ra nhặt đá đập ầm ầm vào xe ô tô của bên bỏ chạy làm chiếc xe này hỏng nặng. Sau khi trút cơn giận vào chiếc ô tô tội nghiệp, nhóm thanh niên nhảy lên hai chiếc xe máy SH trắng rú ga…
 
Theo một đàn anh trong giới giang hồ, nhóm “công tử” đi ô tô trong lúc nhảy nhót đã va phải nhóm thanh niên đi xe SH và chẳng ai chịu ai nên xảy ra chuyện.
 
Nhiều người dân buôn bán dọc tuyến đường này cho biết những vụ “lộn xộn” như thế xảy ra như cơm bữa.
 
Khoảng 1 giờ sáng 25/7, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hữu Nhân cùng ba người bạn đến bar MTM giải trí. Trong lúc nhảy nhót, nhóm của Sang đã cự cãi với nhân viên của quán bar MTM liền bị bảo vệ lôi cả nhóm ra ngoài. Lúc này, một người tên T. cho đàn em lấy mã tấu, dao giấu cạnh quán ra để “nói chuyện” với nhóm của Sang.
 
Vừa hỏi “Tụi mày vô quán quậy hả?” thì người này đã vung tay ra lệnh cho đám đàn em đang lăm lăm hung khí trong tay “Quất đi!”. Thế là hàng chục đàn em vòng ngoài này lao vào phía Sang và Nhân chém tới tấp vào lưng. Sang bị đứt gân chân và gục ngay tại chỗ. Nhân chạy được một đoạn cũng bị chém đến bất tỉnh.
 
 
Theo Duy Đông – Hiền Khang
Pháp luật TP.HCM