Có vô vàn lý do để người ta lao vào chơi bùa ngải, nhưng rất đáng báo động là hiện có rất nhiều người trẻ lao vào thú chơi rùng rợn này...

 

 

Hiện nay, thứ “bùa yêu”, “ngải yêu” được mô tả là thứ bột màu xám còn được một số “thầy bùa” bán cho những ai đến nhờ giúp, thậm chí rao bán trên mạng với giá từ 1 đến vài triệu đồng. Theo hướng dẫn trên một trang mạng, người bỏ bùa sẽ hòa thứ bột này vào nước hoặc cà phê hay đồ ăn để cho người yêu uống hoặc ăn vào sẽ mê mẩn, không rời xa mình (!?).

 

Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa “Làm bùa ngải” đã cho ra 680.000 kết quả, còn gõ từ khóa “Cách làm bùa yêu” đã cho ra trên 300.000 kết quả, cho thấy câu chuyện này “hot” như thế nào.

 

Gần đây xuất hiện nhan nhản các bài viết chỉ dẫn rất chi tiết cách làm các loại yêu thuật kinh khủng này. Trên Facebook cũng xuất hiện rất nhiều trang chuyên về bùa ngải có số lượng like, comment đặc biệt lượng share rất khủng, người viết không tiện nêu ra ở đây.

 

Trên các trang này, mọi người đủ các lứa tuổi bày tỏ nỗi niềm của mình và mong muốn sử dụng yêu thuật cho lợi ích cá nhân hay gia đình mình. Một điều rất đáng nói là trong hàng trăm, hàng ngàn comment đó lại có rất ít lời khuyên nhủ các bạn trẻ đừng “lầm đường lạc lối” mà ngược lại giới thiệu thêm một số cách thức khá rùng rợn hoặc chia sẻ số điện thoại, địa chỉ của các “thầy bùa” khác...

 

Một “thầy bùa” thậm chí còn quảng cáo trên mạng rằng: “Tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Tôi chỉ giúp người và nếu có ai cho tiền bạc hay gửi tiền cúng tổ, tạ ơn thì tôi thu gom mang đi làm việc nghĩa, làm việc bố thí từ thiện cho dân nghèo...” khiến nhiều người mê tín tin sái cổ và đều đặn đi cống nạp...

 

(Kỳ sau: Sự thật về bùa ngải)

 

Theo NTD

.