(BVPL) - Thác nước xả lũ ào ào, những thân cây gỗ lớn lao như tên bắn, cùng hàng trăm thứ khác từ thượng nguồn đổ về. Dòng nước chảy xiết cuốn theo tất cả những gì nó đi qua, vậy mà hàng trăm người dân trong tâm lũ vẫn liều mình bắt cá, vớt củi, đập bê tông lấy sắt giữa dòng “thủy quái”…
 


Đem thực tế này trình bày với lãnh đạo huyện Hương Sơn, thì chỉ nhận được cái lắc đầu thông cảm: “Chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân không được liều mạng vớt củi, gỗ và đánh bắt cá khi nước lũ chưa rút, nhưng chẳng ăn thua! Không thể ngăn cấm người dân được, vì họ quá khổ rồi. Giờ chỉ biết kịp thời phân phát tiền, hàng cứu trợ đến tận tay người dân, giúp họ phần nào vượt qua đói, rét ban đầu, chứ nhìn thấy dân như thế, xót lắm!”
 

Bài và ảnh: Bùi Tiến
 

.