Mới đây chúng tôi đi Dinh Thầy Thím, gần đến cổng Dinh, có rất nhiều người ra giữa đường mời chào người gửi xe.

 

 
Nhìn thấy phía trong cũng có người đang cỡi xe chạy đi chạy lại, tôi thắc mắc thì người này nói: “Nếu muốn đi xe vào trong phải đưa 10.000 đồng tiền giữ xe!”. Sau phút bất ngờ, tôi trở nên cảnh giác và hỏi lại: “Anh là ai mà được quyền đòi tiền như vậy?”, thì người này không nói gì. Tôi đem thắc mắc của mình hỏi một số người bán hàng xung quanh đó, họ nói: “Nếu là dân phòng thật phải đeo bảng tên ở ngực khi làm nhiệm vụ”.  Nhìn lại thì người đòi tiền tôi tuy mặc đồ dân phòng song không có phù hiệu và bảng tên.

Thiết nghĩ tình trạng lợi dụng màu áo dân phòng để trục lợi cho bản thân và bắt nẹt du khách là điều không nên. Đề nghị những người có trách nhiệm giáo dục ngăn chặn tình trạng này, không để tái diễn.

 

Theo Báo Bình Thuận

.