Trên Đại lộ Thăng Long, tại khu vực chân cầu vượt ở địa phận huyện Quốc Oai chiều từ ngã ba Láng – Hòa Lạc đi Hà Nội có nhiều lều quán ngay sát lề đường, chuyên bán gà tre, chim gáy, gà tây, ngỗng…

 

Nhiều bạn đọc đã ĐT đến đường dây nóng để phản ánh về việc tất cả những người bán hàng ở đây đều có hành vi lừa đảo khách mua hàng. Chị Lê Thị Thu ở thị trấn Xuân Mai cho biết: “Một lần tôi mua gà ở đây, chấp nhận giá đắt hơn thị trường vì tin là gà đồi. Về đến nhà cân lại thấy thiếu đến 1/3. Quả là kinh khủng”.

 

4f1ga.jpg
Ảnh minh họa

 

Anh Lê Văn Việt  ở đường Lê Văn Lương cũng tố giác: “Khi tôi mua một con gà tây ở đó, cô gái bán gà khoảng 21 – 22 tuổi nói: Anh là đàn ông nên em lấy cân chuyên đi mua của em để cân cho anh. Bình thường bọn em bán theo con. Nhất anh nhé!. Con gà 2,8kg về nhà cân lại chỉ còn hơn 1,8kg. Mọi người đừng mua ở đó kẻo bị lừa”. Một số bạn đọc khác phản ánh, ngoài việc cân thiếu đến 1/3 trọng lượng, những người bán hàng ở đây còn bán gà nuôi cho khách hàng nhưng khẳng định là gà rừng để bán với giá cắt cổ…

 

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Những lều quán này tồn tại đã vài năm nay, vừa vi phạm hành lang ATGT, vừa lừa đảo kiếm lời mà sao UBND huyện Quốc Oai lại không biết?

 
 Minh Đạo (PL&XH)