Thấy bà con dân làng chuẩn bị đón xuân sang, cái bụng của anh Hồ Văn Lang cũng nôn nao khó tả.
 


Anh Hồ Văn Tri, em ruột của Hồ Văng Lang cho biết, mấy hôm nay, Lang cười nói cả ngày. Anh chạy qua nhà này lại sang nhà kia xem bà con chuẩn bị đón Tết, tối về nhà không sao ngủ được.

Anh Tri bảo rằng, hơn 40 năm qua, cha và anh trai mình sống trong rừng sâu, cách biệt với bà con họ hàng, không biết Tết là gì. Đây là mùa xuân đầu tiên cả nhà đoàn tụ nên vợ chồng anh cũng cố gắng lo cho thật chu đáo.

Được xây tặng ngôi nhà mới, trong nhà có gần 2 tạ gạo cứu trợ cùng mắm, muối, dầu ăn, bột ngọt…, thức ăn ngày Tết đã đủ đầy.

Theo lời kể của người dân địa phương, cách đây hơn 40 năm, quá hoảng loạn trước cái chết của người thân vì bom đạn chiến tranh, ông Hồ Văn Thanh đã ôm đứa con trai thứ hai của mình là Hồ Văn Lang chạy thẳng vào rừng sâu ẩn náu.

Hết năm này sang năm khác, gia đình nhiều lần tìm gặp, khuyên trở về với bản làng, nhưng ông Thanh vẫn một mực không nghe.

Khoảng đầu tháng 8/2013, khi vào thăm ông Thanh, anh Hồ Văn Lâm thấy người bác ruột của mình bệnh nặng, sức khỏe sa sút, nên đã bàn với gia đình, nhờ chính quyền địa phương can thiệp, đưa 2 cha con ông Thanh trở về quê nhà.

Hơn 5 tháng rời bỏ rừng sâu về với cộng đồng, cha con già Thanh được làng xóm yêu thương, người thân đùm bọc, chính quyền địa phương và nhiều nhà hảo tâm chở che, giúp đỡ.

Xuân này, ông Hồ Văn Thanh bước sang tuổi 83 vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới, còn người con trai Hồ Văn Lang, ngày đầu trở về làng thường sợ sệt, khép mình, thì nay đã biết giúp đỡ mọi người, biết lên nương gặt lúa, trồng keo...

Ông Trương Ngọc Đông - Chủ tịch UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà kể rằng, thời gian gần đây, khi thấy mấy cô gái trẻ ghé thăm, anh Lang cứ bẽn lẽn, mỉm cười, thi thoảng còn đưa mắt nhìn trộm, dường như tình yêu đã chớm.

Ngày Tết, trong ngôi nhà mới do Tổng Công ty Xi măng Kaito vừa xây tặng cha con già Thanh rộn vang tiếng cười. Mọi người kéo nhau đến chúc Tết, thăm hỏi đầu năm.

Ông Đỗ Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà bộc bạch, địa phương còn nghèo lắm, nhưng chính quyền luôn quan tâm, giúp đỡ cha con Lang sớm ổn định cuộc sống.

Lần đầu tiên, người đàn ông ngoài 40 tuổi này mới biết được hương vị ngày xuân. Diện bộ quần áo mới, Lang dạo chơi khắp làng trên, xóm dưới. Trở về nhà, anh mở chiếc ti vi, xem ca nhạc. Bất chợt nhìn thấy ca sỹ Trọng Tấn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với bài hát “Em ơi! Mùa xuân đến rồi đó”, anh vừa cười, vừa lẩm nhẩm hát theo…

Tình xuân, lòng người đã sưởi ấm cuộc đời cha con già Thanh sau hơn 40 năm xa cách cộng đồng./.
 

Theo VOV

.