(BVPL) - Gặp lại Anh hùng LLVTND - Già làng Alăng Bhuốch (ở xã biên giới Bhalêê, thuộc huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) - người có nhiều chiến công hiển hách một thời, mặc dù mắt đã bị mù, tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình, ông vẫn tiếp tục hành trình của mình là tích cực vận động bà con dân làng, vận động đồng bào dân tộc Cơ Tu, đồng bào dân tộc Kinh đoàn kết một lòng để góp sức mình xây dựng nông thôn mới…
 


Nỗ lực của Anh hùng LLVTND - Già làng Alăng Bhuốch và của các già làng khác trong cuộc vận động đồng bào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư trước đây và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới hiện nay đã góp phần đem lại những kết quả đáng khích lệ: Tất cả các thôn trong xã Bhalêê đều đã có đường ô tô, 5/8 thôn có trục đường thôn, xóm và đường ngõ xóm được bê tông hóa. Đến cuối năm 2013, toàn xã có 8 công trình thủy lợi được xây dựng kiên cố, đáp ứng được nhu cầu phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của đồng bào, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đặc biệt là nạn đói lúc giáp hạt đã không còn. Bà con trong các thôn làng còn tích cực phối hợp và giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực đường biên giới tiếp giáp với huyện Kà Lùm, thuộc tỉnh Sê Kông (Lào). Cuộc sống tuy vẫn còn không ít khó khăn nhưng ở miền biên viễn này, thôn nào cũng xây dựng được nhà văn hóa truyền thống bề thế làm nơi sinh hoạt cộng đồng và cũng là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Vui mừng trước sự đổi thay ngày càng nhiều trên quê hương mình, vui mừng vì đồng bào Cơ Tu ngày càng ấm no, hạnh phúc, Anh hùng LLVTND - Già làng Alăng Bhuốch tâm sự: “Ngày nào đôi chân còn vượt qua được mấy con dốc lớn trên những con đường đã được bê tông hóa thì mình vẫn còn tiếp tục đến từng thôn, từng nhà để vận động bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để góp phần thực hiện thằng lợi cuộc vận động xây dựng nông thôn mới!”.
 

Đức Hoàng

.