Trong một thời gian dài tiếp cận, theo dõi, PV Thanh Niên Online đã bí mật ghi lại vô số hình ảnh khai thác, vận chuyển gỗ lậu có một không hai trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Khe Sến - Khe Gát thuộc xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình. 
 
Thời gian qua, mặc dù hàng loạt các vụ vi phạm lâm luật chấn động tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã được xử lý (nhiều người chịu án tù và không ít cán bộ nhà nước bị kỷ luật) nhưng lâm tặc vẫn chuyển gỗ lậu nườm nượp hằng ngày trước mặt lực lượng chức năng.
 
Gỗ được khai thác ở vùng rừng Đại Đủ, thuộc lâm phận của chi nhánh Lâm trường Bố Trạch với các loại như táu, ổi, chò đỏ. Sau đó, gỗ được xẻ thành khung ngoại rồi gùi bộ về điểm tập kết giáp đường Hồ Chí Minh. Tại đây, lâm tặc dùng xe máy chở tiếp về xuôi.
 
Vì vướng Trạm kiểm soát lâm sản liên ngành Khe Sến gần đó, lâm tặc chỉ chở gỗ đi một đoạn đến gần trước trạm, sau đó gùi bộ vào rừng sát mép đường, đi vòng qua trạm cho đỡ… vướng, rồi lại tiếp tục đưa lên đường ở vị trí bên kia trạm, rồi dùng xe máy chở băng băng gỗ lậu về xuôi.
 
Thời điểm vận chuyển gỗ nhộn nhịp nhất thường rơi vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều. Cứ đến giờ gỗ về, người và xe máy lại tập trung khá đông ở hai đầu Trạm kiểm soát Khe Sến để gùi gỗ, chở gỗ.
 
Tất cả hoạt động này đều diễn ra ngang nhiên, công khai, nhộn nhịp như... một cái chợ. Các xe máy chở gỗ kềnh càng chiếm hết lòng đường, ôm cua, đổ dốc, phóng vèo vèo.
 
Hai điểm tập kết trung chuyển gỗ chỉ cách Trạm Khe Sến chừng 200 m nhưng vẫn hoạt động ngang nhiên. Dù rằng, chỉ trong khu vực từ đỉnh đèo Đá Đẽo về hết địa phận xã Xuân Trạch, tính trên đường bộ lẫn trong rừng, có đến hai trạm kiểm lâm, một trạm liên ngành, hai trạm bảo vệ rừng.
 
Ông Trần Văn Hằng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Trưởng trạm Khe Sến, giải thích với Thanh Niên Online: “Rất khó ngăn chặn vì dân đông, dùng đủ mọi hình thức, tranh thủ mọi thời gian”.
 
Chùm ảnh được thực hiện từ ngày 14.5 đến 26.6:
 
Xe máy để sẵn ở ven đường
Xe máy để sẵn ở ven đường
Lối mòn để trung chuyển gỗ vòng qua Trạm kiểm soát Khe Sến
Lối mòn để trung chuyển gỗ vòng qua Trạm kiểm soát Khe Sến
Chuyến gỗ trung chuyển qua trạm đầu tiên trong ngày 26.6
Một xe kẹp 3 vừa thả người xuống để gùi hàng qua trạm
Chuyến gỗ trung chuyển qua trạm đầu tiên trong ngày 26.6
Một cán bộ kiểm lâm chạy xe máy qua trước mặt nhóm gùi hàng
Một xe kẹp 3 vừa thả người xuống để gùi hàng qua trạm
Chuyến hàng tiếp theo
Một cán bộ kiểm lâm chạy xe máy qua trước mặt nhóm gùi hàng
Và sau đó nườm nượp đổ về
Chuyến hàng tiếp theo
Rồi đi vô rừng
Và sau đó nườm nượp đổ về
Ở trên đó một đoạn, xe chở gỗ từ điểm khai thác ra vẫn ồ ạt đổ về
Rồi đi vô rừng
Điểm chuyển gỗ ở phía dưới sau khi đã trạm cũng nhộn nhịp không kém
Ở trên đó một đoạn, xe chở gỗ từ điểm khai thác ra vẫn ồ ạt đổ về
Ở trên đó một đoạn, xe chở gỗ từ điểm khai thác ra vẫn ồ ạt đổ về
Điểm chuyển gỗ ở phía dưới sau khi đã trạm cũng nhộn nhịp không kém
Điểm chuyển gỗ ở phía dưới sau khi đã trạm cũng nhộn nhịp không kém
Lâm tặc này chạy xe từ điểm trên về qua trạm kiểm soát
Lâm tặc này chạy xe từ điểm trên về qua trạm kiểm soát
Sau đó dừng tại điểm dưới trạm và đi vô rừng
Sau đó dừng tại điểm dưới trạm và đi vô rừng
 Vác gỗ ra
Vác gỗ ra
Chất lên xe
Chất lên xe
Chở về nhà
Chở về nhà
 
Theo Trương Quang Nam
Thanh niên Online