(BVPL) - Hàng trăm con người đã đổ xô đến khu vực đèo Mang Yang (huyện Mang Yang) đào gỗ huỳnh đàn đỏ vì nghe tin đồn có người trúng bạc tỷ. Kéo theo cơn “sốt” ấy là những cánh rừng bị xới tung, băm nát.

 


Trao đổi về việc người dân đổ xô vào rừng tìm huỳnh đàn đỏ, Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc An Khê - ông Đỗ Hữu Long cho  biết: “Người dân đào bới tìm huỳnh đàn thuộc Tiểu khu 603 thuộc quản lí của Ban QLRPH. Để ngăn chặn tình trạng người dân vào rừng tìm kiếm gỗ huỳnh đàn, chúng tôi đã phối hợp với Kiểm lâm, Công an tích cực truy đuổi nhưng vì dân đi đông quá nên… rất khó” .

Còn ông Lê Thanh Hoành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ thì tỏ ra ngạc nhiên: “Không có đâu, bây giờ làm gì có huỳnh đàn đỏ nữa mà tìm”.

Điều đáng nói, trong khi chính quyền địa phương bất lực bởi đám người “sốt” huỳnh đàn đỏ thì những cánh rừng ngày đêm đang bị băm nát, nếu cơ quan chức năng không sớm vào cuộc thì “máu rừng” vẫn chảy...
 

Anh Đức

.