Sáng nay (19/11), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của đại diện hợp pháp của các bị hại trong vụ án Giết người gây rúng động dư luận xảy ra tại huyện Phú Xuyên (cũ), TP Hà Nội. Trước đó, ngày 8/7, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, trú xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ) mức án tử hình về tội “Giết người”.
Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp của các bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vương. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm sáng nay, trong phần thủ tục, Chủ tọa phiên tòa đã giải thích rõ việc mở phiên tòa phúc thẩm nhưng không có tình tiết mới để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn Vương được đánh giá là đặc biệt dã man, tàn độc nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo. Sau khi nghe HĐXX giải thích, đại diện hợp pháp của các bị hại đã rút đơn kháng cáo ngay tại phiên tòa.
    |
 |
| Bị cáo Vũ Văn Vương thời điểm bị bắt giữ. |
Theo hồ sơ vụ án, gia đình bị cáo Vũ Văn Vương gồm mẹ là bà Đ.T.Nh., vợ là bà Đ.T.Th. và hai con là V.T.H. (SN 2006) và V. (2008). Vương làm nghề đan mây tre, còn vợ đi phụ hồ để lo kinh tế gia đình. Từ đầu năm 2024, mẹ của bị cáo bị ốm nặng, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm để ở nhà chăm sóc. Trước đó, bố của Vương cũng mất sau thời gian dài bệnh tật. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai bản thân ốm yếu, gia đình nghèo túng, cuộc sống bế tắc nên nảy sinh ý định sát hại cả gia đình rồi tự tử.
Sáng 15/1, khi vợ đi làm và con út đi học, Vương gọi con lớn V.T.H. vào phòng với lý do nhờ giữ giường. Trong lúc cháu H. cúi người, hai tay giữ thành giường, Vương dùng chày gỗ tấn công khiến nạn nhân tử vong. Giết con gái xong, bị cáo giấu thi thể dưới gầm giường và xóa dấu vết.
Chiều cùng ngày, khi con trai lớn là T. đi học về và nằm ngủ, Vương tiếp tục mở nhạc to rồi dùng búa đinh sát hại con. Thi thể nạn nhân được đẩy vào gầm giường, cạnh thi thể người chị.
Khoảng 17h cùng ngày, vợ Vương đi làm về hỏi các con, bị cáo nói dối rằng “đứa đi chơi, đứa đi làm răng”. Đến khuya, khi vợ ngủ say, Vương dùng búa đinh sát hại bà rồi cũng đẩy thi thể vào gầm giường.
Rạng sáng 16/1, Vương sát hại người mẹ già đang nằm liệt giường. Gây án xong, bị cáo viết thư để lại rồi uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết. Chiều cùng ngày, Vương bắt xe rời Hà Nội vào Đà Nẵng rồi tiếp tục vào TP Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Vương thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân. Hai ngày sau, bị cáo bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Tại Cơ quan điều tra, Vương khai động cơ phạm tội là do quá nghèo, muốn “giải thoát cho cả nhà”. HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của bị cáo tước đoạt mạng sống của chính những người thân, thể hiện sự tàn độc, mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Vì vậy, mức án tử hình được cho là nghiêm khắc nhưng cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung.