Vụ án này từng gây rúng động dư luận hồi trung tuần tháng 1/2025, bị cáo Vũ Văn Vương đã ra tay sát hại mẹ ruột, vợ và hai con ruột, sau đó bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Vương sống cùng mẹ là bà Đ.T.Nh, vợ là chị Đ.T.Th và hai con ruột là cháu V.T.H (SN 2006) và cháu V. (SN 2008). Gia đình thuộc diện khó khăn, Vương làm nghề đan mây tre, còn vợ làm phụ hồ xây dựng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Văn Vương khi bị bắt giữ.

Do nhiều nguyên nhân, trong đó có biểu hiện bất ổn tâm lý, Vương đã nảy sinh ý định sát hại các thành viên trong gia đình rồi tự tử. Từ sáng 15/1 đến rạng sáng 16/1/2025, Vương lần lượt sát hại mẹ, vợ và hai con.

Sau khi gây án, Vương nhiều lần uống thuốc ngủ và thuốc kháng sinh để tự tử nhưng không thành. Đến tối 16/1, bị cáo ra khỏi nhà, gửi xe tại bến xe buýt rồi bắt xe đến Bến xe Giáp Bát, sau đó tiếp tục di chuyển vào phía Nam.

Đến ngày 17/1/2025, chị V.T.U.Th (em gái Vương) cùng chồng đến nhà mẹ thăm hỏi thì phát hiện bà Đ.T.Nh đã tử vong. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, phát hiện thêm thi thể của vợ và hai con Vương ở trong nhà.

Ngày 18/1/2025, Vũ Văn Vương bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nhiều người, trong đó có người già và trẻ em, gây đau thương tột cùng cho người thân và tạo nên làn sóng phẫn nộ trong xã hội. Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương mức án tử hình về tội "Giết người".

Hồng Nguyên