Ngày 24/10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Mạc Xuân Toại (SN 1993, trú tại buôn Ea Ring, xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Toại tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, sáng 10/4/2018, Mạc Văn Tao (SN 1968) và bà Hà Thị Xuân (SN 1971, vợ ông Tao, cùng trú tại buôn Ea Ring, xã Ea R’Bin) đến nhà anh Lương Văn Nhất (trú cùng buôn) để ăn lễ cúng vía theo phong tục của dân tộc Thái. Nhậu đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Tao cùng bà Xuân đi về.

Trên đường về, ông Tao mua thêm 500ml rượu mang về nhà uống tiếp. Sau khi uống rượu xong, ông Tao chửi bới và đòi đánh bà Xuân nên bà Xuân chạy vào vườn cà phê gần nhà để trốn. Tiếp đó, ông Tao cầm một chiếc cào đi sang nhà của Toại (con trai ông Tao) ở gần đó chửi bới rồi dùng cào bổ mấy nhát vào cánh cửa, vách tường làm bằng tôn và làm đổ một số đồ đạc trong nhà.

Lúc này, chị Hà Thị Bứng (SN 1989, vợ của Toại) bế con sang nhà chị Phạm Thị Thủy (SN 1990, ở gần đó) để nhờ chị Thủy gọi điện cho Toại nhưng Toại không nghe máy. Chị Thủy gọi điện nhờ chị H’Wila Bruông (SN 1989, con dâu ông Tao) nói cho Toại biết việc ông Tao sang quậy phá.

Sau khi nghe điện thoại, Toại điều khiển xe mô tô về, rồi đi bộ sang nhà ông Tao để hỏi lý do. Khi Toại vừa đến sân thì bị ông Tao cầm cào đuổi. Do đó, Toại chạy về nhà mình lấy 1 con dao rồi quay sang nhà bố. Thấy ông Tao cầm cào chạy ra, Toại quay lưng bỏ chạy thì ông Tao tiếp tục đuổi theo. Sau đó, Toại cầm dao ném trúng vào vùng bẹn bụng của ông Tao rồi bỏ chạy về nhà. Tức giận, ông Tao đuổi thêm được một đoạn thì ngã gục xuống đường.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Tao đến Trạm y tế xã Ea R’Bin để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Tao đã tử vong. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Toại đến Công an xã Ea R’Bin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chính Cương