Ngày 30/9, Phùng Văn Vinh, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản” và “Giết người”.

Theo nội dung Cáo trạng của TAND TP Hà Nội, tháng 9/2021, qua mạng xã hội, Vinh quen chị H., làm nghề massage, thường xuyên đến quán chị H. dùng dịch vụ.

Hai người thỏa thuận, Vinh tìm khách có nhu cầu massage "mại dâm" cho chị H. và ra giá một triệu đồng một lần. Một nửa số tiền thu về sẽ chia cho Vinh.

leftcenterrightdel
 Bị cáo bật khóc tại phiên xét xử.

Từ tháng 10/2021 đến 3/2022, Vinh môi giới nhiều lượt khách, chốt tiền công 77,5 triệu đồng và mới được nhận 17,5 triệu đồng. Chị H. sau đó vay Vinh thêm 15 triệu đồng, nâng tổng số nợ lên 75 triệu đồng. Vinh nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng chị H. chưa trả.

Chiều 14/2, Vinh đến chỗ chị H. tiếp tục hỏi về 75 triệu đồng. Chị H. cho biết, chỉ còn 6 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, xin khất nợ. Vinh không đồng ý và tát chị H.

Hai người sau đó ẩu đả. Vinh rút dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Vinh lấy chăn phủ lên người chị H., lấy trộm 3 chiếc điện thoại, thẻ ATM, 4 triệu đồng của nạn nhân rồi khóa cửa phòng, về lại nhà trọ cách đó khoảng 4 km.

Chiều cùng ngày, Vinh lên cầu Long Biên ném sim điện thoại, chìa khóa, thẻ ATM của nạn nhân xuống sông Hồng, mang 3 chiếc điện thoại vừa lấy cắp đi bán ở các cửa hàng khác nhau.

Hai tháng sau, ngày 15/4, Vinh bắt xe khách trốn vào TP HCM và bị bắt tại Quảng Bình.

Tại phiên tòa hôm nay, Vinh nhiều lần khóc, nói vô cùng hối hận "dù pháp luật không xử lý, cũng sẽ bị nhân quả trừng trị".

HĐXX tuyên phạt Vinh 4 năm tù về tội Cướp tài sản và tử hình về tội Giết người, tổng hợp mức án là tử hình.

Ngoài án phạt, HĐXX cũng tuyên buộc Vinh bồi thường hơn 400 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 

 

Hải Vy