Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Tuấn và chị N.T.L. (SN 1998, trú huyện Hoà Vang) là vợ chồng. Do mâu thuẫn, chị L. bỏ về nhà cha ruột là ông N.V.C (SN 1968, ngụ xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang).

Tuấn nhiều lần gọi điện, nhắn tin khuyên vợ quay về nhưng bất thành. Khoảng 13h40p ngày 12/6, Tuấn gọi điện cho cha vợ nhờ ông khuyên Linh quay về nhưng bị ông C. chửi mắng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tuấn tại phiên tòa xét xử.

Tuấn lấy hai con dao rồi mang đến nhà chị ruột của Linh (sát cạnh nhà ông C.) với mục đích hù dọa để Linh về nhà với Tuấn và con. 

Tuấn cầm 2 con dao xông vào nhà nhưng không thấy ai. Nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Tuấn tìm xuống thì thấy ông C. đang cúi người dội nước và quay lưng ra ngoài.

Vẫn bực tức vì trước đó bị bố vợ mắng nên bị cáo cầm dao đâm thẳng vào lưng ông C. Bị đâm lén, nạn nhân quay lại thì Tuấn cầm con dao còn lại tấn công thẳng xuống đầu ông C.

Ông C. giơ tay lên đỡ nhưng nhát chém cực mạnh trúng cả đầu và tay nạn nhân. Tuấn tiếp tục chém vào vai, ông C. chỉ kịp tri hô “bớ làng, giết người” rồi gục ngã. 

Tuấn phóng xe bỏ chạy, khoảng 15h10p cùng ngày, bị cáo đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm cho rằng, hành vi của Tuấn thể hiện sự côn đồ, cần có mức án nghiêm khắc để thể hiện sự răn đe, giáo dục nên đề nghị mức án chung thân. Gia đình bị hại yêu cầu HĐXX xử nghiêm minh đối với hành vi của bị cáo.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Tuấn rất nghiêm trọng. Bị cáo đã sát hại chính cha vợ của mình. Mặc dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hối hận, thành khẩn khai báo… nhưng toà quyết định mức án trên.

Lê Tâm