Tử hình bằng tiêm thuốc độc đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vì chi phí thấp và ít gây đau đớn cho các tù nhân. Tuy nhiên, hình thức tử hình này cũng để lại không ít câu chuyện bi hài.
 
"Thoát" chết vì quá béo
 
Năm 1983, các nhà chức trách thuộc bang Ohio đã tuyên án tử hình Ronald Post vì đã cướp và bắn chết một quản lý khách sạn. Theo đó, Ronald Post sẽ bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, việc thi hành án đối với người đàn ông nặng 210 kg này phải trì hoãn đến năm 2013, vì quá béo. 
 
Ronald Post trốn được án tử hình vì quá béo
Ronald Post trốn được án tử hình vì quá béo
 
Các bác sĩ và y tá trong nhà tù cho biết, vào năm 1983, họ đã thử tiêm thuốc độc 3 lần nhưng đều không được vì không thể tìm thấy ven của ông dưới lớp mỡ dày. Luật sư của Post cho rằng, vì có cân nặng hơn 210kg, thân chủ của mình sẽ phải chịu cái chết rất đau đớn khi bị thi hành án. Ngoài ra, Post quá béo đến mức chiếc cáng giành cho người tử hình cũng không thể giữ được hắn ta. Giới chức trách đang chờ tù nhân này giảm cân, nhưng đầu gối và lưng của Post đang bị đau và rất khó khăn để tập thể dục. Nếu Post không giảm cân thì rất khó có thể thi hành án.
 
Tương tự như trường hợp của Ronald Post, Romell Broom cũng được ghi danh vào lịch sử của nước Mĩ vì 2 lần bị tử hình bằng tiêm thuốc độc nhưng đều phải hoãn vì không thể nào tìm được ven.
 
Romell Broom và những lần lấy ven không thành.
Romell Broom và những lần lấy ven không thành.
 
Theo bản án, Romell Broom bị kết án tử hình vào năm 1984 vì tội bắt cóc, hãm hiếp và giết chết cô bé 14 tuổi Tryna Middleton. Việc thi hành án Romell Broom đã được dự kiến vào tháng 11 năm 2009. Tuy nhiên, sau 18 lần bác sĩ cố gắng lấy ven nhưng không thành, quá trình thi hành án đối với ông đã phải lùi lại 10 ngày sau đó. Nhưng đến tận tháng 11 năm 2011, Romell Broom vẫn còn sống và đang chờ đợi kết quả kháng cáo. Đây là sự việc rất ít khi xảy ra trong lịch sử Hoa Kì, và Romell Broom đã viết nên câu chuyện về cuộc đời mình có tên gọi: ”Sống sót trước vành móng ngựa”.
 
Còn trường hợp của Mitchell Rupe đã 3 lần bị kết án tử hình, nhưng sau đó được chuyển thành án tù chung thân cũng vì quá béo. 
 
Năm 1981, Mitchell Rupe bị kết tội bắn chết 2 giao dịch viên ngân hàng và phải lĩnh án tử hình bằng thuốc độc nhưng được hoãn đến tận năm 1994 vì không thể tìm được ven. 
 
Mitchell Rupe đã chuyển án tử hình thành án tù chung thân.
Mitchell Rupe đã chuyển án tử hình thành án tù chung thân.
 
Trong lần kết án thứ 2 vào năm 1994, án tử hình của Mitchell Rupe lại bị lật ngược vì tòa án liên bang cho rằng với cân nặng của ông, nếu bị treo cổ, rất có thể thân sẽ đứt lìa khỏi đầu. Khi đó, đây sẽ trở thành một hình phạt độc ác và bất thường.Rupe đã được tái kết án lần thứ 3 vào năm 2000. Không thể làm gì được với Mitchell Rupe, tòa án liên bang đã quyết định chuyển án tử hình thành án tù chung thân vì ông ta nặng đến 180kg. 
 
Chờ giảm cân để thi hành án
 
Không may mắn như 3 tử tù nói trên, dù Richard Cooey cũng đã một lần phải hoãn thi hành án vì quá béo. 
 
Richard Cooey
Richard Cooey
 
Năm 1986, Richard Cooey đã bị kết án tử hình bằng thuốc độc vì tội giết chết 2 người phụ nữ ở thành phố Akron, bang Ohio, Hoa Kì. Tuy nhiên, do ông ta quá béo nên việc thi hành án đã bị hoãn lại để chờ đến lúc Cooey giảm cân.
 
Luật sư của Cooey cho rằng, do ít có cơ hội tập luyện thể dục và thực phẩm của nhà tù đã làm cho Cooey bị thừa cân, do đó nhóm thi hành án sẽ gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch để tiêm thuốc độc.
 
Tuy nhiên đến tháng 10 năm 2008, tòa án liên bang đã quyết định thi hành án tử đối với tên sát nhân Richard Cooey. Lúc này Cooey vẫn nặng 121kg.
 
Vẫn sống sau 35 phút tiêm thuốc độc
 
Một trường hợp hy hữu đã xảy ra khi Angel  Nieves Diaz, tù nhân của bang Florida, vẫn chưa chết sau 35 phút bị tiêm thuốc độc. 
 
Angel Nieves Diaz trước lúc thi hành án
Angel Nieves Diaz trước lúc thi hành án
 
Khi còn là thanh niên, Angel  Nieves Diaz đã từng tham gia vào thế giới tội phạm ma túycùng với biệt danh Papo la Muerte (Daddy Death). Đến năm 1979, ông bị kết tội vì tham gia cướp Swing Lounge Velvet, một câu lạc bộ thoát y ở Florida, và bắn chết người quản lí ở đây. 
 
Tháng 12 năm 2006, Hoa Kỳ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc cho phạm nhân Angel Nieves Diaz. Tuy nhiên, sau 35 phút tiêm thuốc độc, phạm nhân vẫn chưa chết và vì vậy phải tiêm thuốc độc lần thứ hai. Vụ án này đã từng tốn không ít giấy mực của báo giới. 
 
Thanh Thúy / Nguoiduatin.vn
(theo dailymail/ abcnews)
.