Chỉ cần một bó hương, một vài lời khấn vái "thầy lang" Kiều Xuân Dục ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội có thể chữa được bách bệnh. Cái tài chữa bệnh mà không cần dùng đến một liều thuốc của "thầy lang" này khiến tên tuổi của ông bỗng dưng… nổi tiếng.

Chữa bách bệnh bằng hương và… bài khấn

Cầm một bó hương, kéo tấm ri đô "thầy lang" Dục (dân làng quen gọi là "Dục thổi") bắt đầu lầm rầm khấn vái. Tiếng vái của "thầy lang" lúc kéo dài gấp gáp, lúc thống thiết như nài nỉ, thúc giục điều gì? Hết bài khấn, "thầy lang" đưa bó hương đang cháy bùng bùng lên mặt và xung quanh mũi người bệnh, rồi bắt đầu "phùng mang, trợn má" để thổi... và thổi.

Khi tiếp xúc với ông "thầy lang" này, chúng tôi còn được nghe quảng cáo một cách rất hoành tráng về khả năng chữa bỏng, nắn xương, chữa thần kinh… mà không cần đến một liều thuốc.

Quả thật cái tên của ông cũng "hot" thật. Từ ngay đầu xã Cần Kiệm, hỏi thăm nhà "thầy lang" Dục, ai ai cũng biết. Có người còn chỉ cho chúng tôi một cách hết sức cặn kẽ và chi tiết đến cả màu cái cánh cổng, đến cả mấy đống gạch, cát mà nhà "thầy lang" đang dùng thi công nhà mới.

Tấp vào một quán nước ven đường, trong vai người đi chữa bệnh, chúng tôi bắt đầu dò la về ông thầy này. Bà cụ bán nước vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cho biết: "ai thì tôi không biết, chứ ông "Dục thổi" chữa bệnh thì nhất, mà kể cũng kỳ, chỉ cần cầm bó hương, thổi phù phù vào chỗ đau là khỏi". Nhiều người còn nói chen vào, chắc ông ấy là người nhà Trời xuống cứu giúp chúng dân…

Khi tìm đến nhà ông, hỏi chữa cho đứa cháu 5 tháng tuổi mới bị bỏng nước sôi, chúng tôi có dịp tiếp xúc với vị "thầy lang" này. Ông Dục có một vóc dáng nhỏ nhắn, vầng trán cao và đặc biệt rất hay cười. Pha ấm nước trà, kéo một bi thuốc lào rồi ngửa cổ thổi ra làn khói hôi xì, "thầy lang" Dục bắt đầu "chém gió": "Bệnh nào cũng chữa được, nhưng thích nhất là bỏng. Trước đây chỉ chữa miễn phí thôi, nhưng từ năm 2003 đến giờ mới thu một chút…".

Cũng theo ông Dục, kiểu chữa bệnh thổi hương này ông học được của một ông lang người Trung Quốc trong thời gian ông này đi làm nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Bắc Giang. Năm 1989, ông Dục giải ngũ về địa phương và bắt đầu chữa bệnh. Ban đầu, ông chỉ chữa cho những người quen, lâu dần những người ở nơi xa nghe tiếng tự tìm đến.

Nói về "bí kíp nghề", "thầy lang" Dục cho hay: "Bí kíp nghề chữa bỏng bằng phương pháp thổi hương này chỉ nằm trong khoảng dưới 100 chữ. Đây là những câu "thần chú" dùng để khấn vái truớc khi thổi hương vào vết thương người bệnh. Và, quan trọng nằm ở "hèm" (Bùa)".

Câu chuyện giữa ông Dục và chúng tôi bị cắt ngang bởi có một bệnh nhân đến và nhờ ông chữa bệnh. Bệnh nhân là một cậu bé khoảng 14 tuổi, mắc bệnh viêm xoang từ 2 tháng nay và đã có một thời gian đến nhờ "thầy lang" Dục chữa trị. Đây cũng chính là dịp để chúng tôi mục sở thị về quy trình chữa bệnh bằng cách thổi hương rất kỳ quái này.

 Căn nhà đang được ông Dục xây cất để dành cho bệnh nhân ở xa.
Căn nhà đang được ông Dục xây cất để dành cho bệnh nhân ở xa.


Ca chữa bệnh chỉ diễn ra trong nháy mắt, không biết ông Dục làm cách gì mà chúng tôi nhận thấy cậu bé sảng khoái hơn hẳn so với lúc mới đến?

Theo ông Dục thì bất cứ một ca bệnh nào, từ bỏng, viêm loét, viêm tai, bong gân, dập cơ, sây sát, nhiễm trùng cho đến đau mắt, đau dây thần kinh, ông đều chữa bằng cách duy nhất là thổi hương vào vết thương. "Vết bỏng càng nặng, viêm loét nhiều, lại còn ướt thì tôi càng thích. Đảm bảo 100% sẽ khỏi mà không hề gây đau đớn, không hề để lại sẹo, di chứng" - ông Dục quảng cáo thêm.


Chưa cấm vì chưa gây ra hậu quả?

Cách chữa bệnh "có một không hai" này chủ yếu thuộc vấn đề tâm linh, và vẫn kỳ bí đến khó tin. Về mặt khoa học, cách chữa này hoàn toàn không có cơ sở. Bên cạnh đó, "thầy lang" Dục không hề qua trường lớp đào tạo chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề.

Khi được hỏi về phương pháp chữa bệnh kỳ dị của của ông Dục. GS.TS Lê Năm - Viện trưởng Viện bỏng Quốc gia nói: "Việc điều trị bỏng bằng hương chỉ là trò lừa bịp không có bất kỳ một cơ sở khoa học nào. Việc chữa trị cho bệnh nhân bỏng phải tiến hành theo nhiều bước khác nhau như kết hợp cả nội khoa và ngoại khoa, tiếp đó phục hồi chức năng và phẫu thuật thẩm mỹ chứ không thể dùng bó hương đang cháy mà thổi vào vết bỏng là khỏi ngay được. Chúng tôi khuyến cáo nếu bệnh nhân bị bỏng nên đến cơ sở y tế sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên để tránh những hậu quả khó lường".

Ông Đặng Xuân Biên, Phó chủ tịch xã Cần Kiệm cho biết: "Về vấn đề tâm linh, việc khấn, phù phép là rất kỳ quái và không được phép. UBND xã đã đến gia đình làm việc, lập biên bản 3 lần yêu cầu dừng hoạt động, đồng thời yêu cầu gia đình chỉ hoạt động khi được sự nhất trí của trung tâm y tế huyện, thành phố".

Tuy nhiên, cho đến nay việc chữa bệnh theo kiểu thổi hương của ông Dục không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Cũng theo ông Biên, cái khó ở đây là: "Chưa có một trường hợp nào người bệnh đến uỷ ban xã khiếu nại việc ông Dục gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên không thể cấm"?

Chẳng nhẽ khi người dân phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng thì chính quyền sở tại mới vào cuộc để xử lý?

 

 

Theo PL&XH