leftcenterrightdel
Video ghi nhận của PV tại khu vực ngõ 123A, 167, 199 đường Thụy Khuê (Quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Từ nhiều năm qua, người dân sinh sống trong khu vực ngõ 123A, 167, 199 đường Thụy Khuê (Quận Tây Hồ, TP Hà Nội) luôn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do dòng nước thải đen ngòm và rác thải tồn đọng bốc mùi hôi thối tại mương thoát nước Thụy Khuê. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. 

“Cứ nắng lên là không thể ngửi được. Công nhân lúc làm lúc không. Người dân chả biết làm thế nào, toàn phải đóng kín cửa thôi. Trẻ con nhà tôi cũng chỉ cho chơi trong nhà”, anh Lê Hồng Thắng (quận Tây Hồ) cho biết.

leftcenterrightdel
Nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp xuống mương Thụy Khuê.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên, từ năm 2012, Dự án "Cải thiện môi trường mương thoát nước Thụy Khuê" tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội được khởi công với kỳ vọng xây dựng cho người dân một con mương thoát nước sạch sẽ. Thế nhưng, đã 13 năm qua đi, dự án vẫn chưa hoàn thành. Người dân tại đây cho biết, khu vực công trình thi công nhiều nơi không được đảm bảo an toàn, dọc tuyến mương không được che chắn, có chỗ lan can thì bị mất, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của bà con.

Ông Vũ Hoàn (Quận Tây Hồ) chia sẻ: “Dự án này nó bừa bộn hàng chục năm nay rồi. Có mỗi đoạn này thôi mà làm mãi không xong cho người dân”.

leftcenterrightdel
Người dân phải sống chung với nước thải đen ngòm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ là  do quá trình bàn giao quỹ nhà tái định cư trên địa bàn quận Tây Hồ quá chậm, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng, dù các hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. 

Ngoài ra, không gian thi công dự án hẹp do tuyến mương nằm giữa khu dân cư nên phải thi công cuốn chiếu, đoạn nào vướng mặt bằng lại phải dừng lại hoặc thi công thủ công, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong tháng 4/2025, sẽ cố gắng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và sẵn sàng nhân lực, vật lực thi công hoàn thành dự án trong năm 2025.

Trong khi chờ đợi dự án sớm hoàn thành, người dân vẫn tiếp tục phải sống trong cảnh ô nhiễm, lo lắng từng ngày.

Duy Minh