leftcenterrightdel
 Cụ Lê Thị Hiền (Hà Nội) có mặt phía trước Nhà tang lễ Quốc gia và được các tình nguyện viên giúp đỡ di chuyển (ảnh: Vũ Cảnh).

Từ 7h sáng nay (ngày 26/7), Ban Tổ chức lễ tang tiếp tục tạo điều kiện cho Nhân dân vào Nhà tang lễ Quốc gia kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, hàng vạn người dân đã xếp hàng đợi đến giờ, đến lượt được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư đáng kính của dân tộc.

Theo Ban Tổ chức lễ tang, lễ viếng sẽ kết thúc vào lúc 12h30 ngày 26/7 để đến 13h cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ tiến hành Lễ truy điệu và sau đó là Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch (Thủ đô Hà Nội) dự kiến diễn ra vào lúc 15h.

leftcenterrightdel
 Từ hôm qua đến hôm nay (26/7), hàng vạn người dân từ khắp các tỉnh, thành đã về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Thời tiết Hà Nội sáng nay không có mưa, trời nắng và nhiệt độ khá cao (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Người dân đội nắng, trật tự xếp hàng chờ đến lượt được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Tuy rất đông và nắng nóng nhưng mọi người đều trật tự, giữ im lặng trong giờ phút sắp tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư đáng kính (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Cụ Lê Thị Hiền (Hà Nội) ngồi nghỉ ngơi ở hàng ghế ngay trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Cụ Lê Thị Hiền bày tỏ tình cảm của mình (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Bác Mai Hồng Thanh (SN 1948, ở Thanh Nhàn, Hà Nội) phải chống gậy và được các thanh niên tình nguyện giúp đỡ di chuyển (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Bác Mai Hồng Thanh xúc động trước khi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Bác Mai Hồng Thanh xúc động, không cầm được nước mắt trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư đáng kính (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Càng về trưa, thời tiết Hà Nội càng nắng nóng nhưng vẫn không thể ngăn đường dòng người xếp hàng dài đợi đến lượt được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Một người cao tuổi vừa đi vừa chắp tay cầu nguyện trước khi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Người dân từ nhiều tỉnh, thành đã về Hà Nội để mong được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Những người dân chất phác, mộc mạc nhưng tình cảm chân thành của họ thì luôn vô bờ bến (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Nhiều cháu nhỏ cũng được đi theo bố mẹ đến xếp hàng, đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Các cháu giữ im lặng và nghiêm túc xếp hàng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Những ánh mắt ngây thơ chứa đựng tình cảm của các cháu trước giờ phút vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Vũ Cảnh).
leftcenterrightdel
 Người dân mang theo di ảnh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
leftcenterrightdel
 Công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều 26/7 đã được chu tất từ ngay buổi sáng cùng ngày (ảnh: Vũ Cảnh).
Vũ Cảnh