Đây là mùa Xuân thứ 6 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình. Vùng đất Quảng Đông (Quảng Trạch - Quảng Bình) cũng thay da đổi thịt. Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng yên nghỉ trở thành vùng đất thiêng, là địa điểm hành hương, viếng mộ Đại tướng của đông đảo du khách trong và ngoài nước.


 Vũng Chùa - Đảo Yến trở thành vùng đất thiêng khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ. 

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, từng đoàn người với hương hoa, thành kính xếp hàng dài về dâng hương lên người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, vang danh khắp năm châu. 

Dịp Xuân Kỷ Hợi này, mỗi ngày trung bình nơi đây tiếp đón 5000 - 7000 lượt đoàn khách đến thắp hương viếng mộ. Gần những ngày Rằm tháng Giêng này, từng đoàn du khách về ngày một đông hơn. 


 Rất đông du khách về viếng mộ Đại tướng mỗi ngày. 

Khác với các năm trước, năm nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến cho chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng đảm nhiệm.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng như giữ gìn sự tôn nghiêm, đã được chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho từng đoàn du khách về dâng hương. 

Chùm ảnh do PV báo Bảo vệ pháp luật ghi lại sáng ngày 17/2:


 Đoàn khách chờ đến lượt vào dâng hương viếng mộ

 Trời nắng nóng nhưng vẫn không cản được bước chân du khách về với Đại tướng. 

 Ai ai cũng thành kính trước vị Đại tướng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. 

 Nhiều du khách quay lại video làm kỷ niệm

 Đường lên mộ Đại tướng được lát đá sạch sẽ

 Nơi đăng ký thăm viếng luôn tấp nập du khách. 

 Vườn mai dưới chân mộ Đại tướng rực sắc vàng khi Xuân về. 

 Nơi Đại tướng yên nghỉ nhìn ra Biển Đông, trước mặt là Đảo Yên linh thiêng

 

 Đoàn khách nào về đây cũng lưu lại những hình ảnh đẹp bên mộ Đại tướng
Mẫn Phong