Gần 3 năm trước, Lê Khánh Hoàng từng là nạn nhân trong một vụ “Mua bán người”. Khi đó, Huỳnh Thanh Nhơn (SN 2004, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) tìm việc qua Facebook và bị lừa đưa sang Campuchia làm cho một ứng dụng đánh bạc.
Nhơn bị ép dụ người chơi tài xỉu, đá gà, bóng đá, làm việc từ 9h đến 23h, không đạt chỉ tiêu thì phải tăng ca. Muốn trở về Việt Nam, Nhơn phải bồi thường 60 triệu đồng chi phí sinh hoạt.
    |
 |
Lê Khánh Hoàng (ngoài cùng bên phải) bị bắt tạm giam về tội "Tổ chức, môi giới người ra nước ngoài trái phép". |
Để có tiền trả, Nhơn đã lừa hai người bạn trong đó có Lê Khánh Hoàng sang Campuchia, hưởng 100 USD mỗi người. Trớ trêu, tại Campuchia, Hoàng lại tỏ ra “có năng khiếu” trong các hoạt động lừa đảo, đạt năng suất cao và được trọng dụng, trong khi Nhơn và người bạn còn lại bị đánh đập, đe dọa vì làm việc không hiệu quả. Gia đình họ phải chi hàng chục triệu đồng để “chuộc” về nước. Hoàng cũng theo về vì nhớ nhà.
Trở về Việt Nam, Hoàng tức giận vì bị Nhơn lừa nên đã tố giác sự việc. Kết quả, ngày 21/8/2023, Huỳnh Thanh Nhơn bị TAND xét xử, tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán người”. Hoàng là người bị hại tại phiên tòa.
Tuy nhiên, sau đó Hoàng sống lang bạt, không nghề nghiệp, vướng vào mối quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ và có con khi chưa đủ tuổi kết hôn. Cuộc sống khó khăn khiến Hoàng quyết định quay lại Campuchia để tìm cơ hội, nhưng tình hình nay đã khác. Truyền thông trong nước thường xuyên cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, đánh bạc qua mạng, nên hoạt động này ngày càng khó khăn.
Không đạt chỉ tiêu công việc, thu nhập giảm, Hoàng đối mặt nguy cơ phải bồi thường chi phí ăn ở. Vì tiền, Hoàng đồng ý tổ chức, môi giới người khác sang Campuchia trái phép để nhận thưởng 100 USD/người. Biết Trần Quốc C. (SN 2007) và Phạm Văn L. (SN 2002, cùng trú phường Bùi Thị Xuân) muốn xuất cảnh, Hoàng lập tức kết nối họ với các đối tượng bên kia biên giới.
    |
 |
Trước đó, Lê Khánh Hoàng (áo đen bên phải) là nạn nhân khai báo với cơ quan Công an về việc bị Huỳnh Thanh Nhơn lừa bán sang Campuchia. |
Tuy nhiên, Hoàng chỉ được nhận 100 USD trong vụ Phạm Văn L. Riêng trường hợp Trần Quốc C. (chưa đủ 18 tuổi) không được chi trả. Không chỉ không đủ bù đắp doanh số, hai người bạn do Hoàng môi giới cũng không đáp ứng yêu cầu công việc, lại rơi vào cảnh nợ nần do không thể lừa người tham gia đánh bạc. Sau một thời gian túng quẫn, cả ba điện thoại về Việt Nam xin “chuộc” với số tiền lên đến 164 triệu đồng.
Trở về nước, Trần Quốc C. và Phạm Văn L. đã tố cáo Hoàng với cơ quan An ninh điều tra. Không lâu sau đó, Lê Khánh Hoàng bị bắt tạm giam. Từ vai trò nạn nhân, Hoàng giờ đây trở thành bị can, đối mặt mức án từ 1 đến 5 năm tù giam theo quy định của BLHS 2015.