Tiếp nhận người bị trục xuất vì lao động trái phép
Cập nhật lúc 14:26, Thứ sáu, 28/03/2025 (GMT+7)
Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp nhận N.V.L, sinh năm 2002, trú tại xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vừa bị Cảnh sát Philippine bắt tại một công ty đánh bạc trực tuyến và buộc trục xuất khỏi quốc gia này, do làm việc không đúng quy định.
Với mong muốn đổi đời, tháng 7/2024, N.V.L đã bỏ công việc làm công nhân tại Bắc Giang để tìm “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội Facebook. Nhiệm vụ là ngồi máy tính, biết sao chép văn bản, lương tháng trên 30 triệu đồng.
    |
 |
N.V.L tại cơ quan Công an. Ảnh: CABK |
Kết bạn với tài khoản Wechat “Lion”, tháng 8/2024, L được người này chuyển tiền sinh hoạt, ăn uống qua tài khoản cá nhân và mua vé máy bay để đến Manila. Tại đây, L được bố trí ở tại một khu nhà cao tầng và bị cấm ra ngoài, hằng ngày có xe đưa đón đi làm. Cùng làm việc với L còn 60 người khác, nhiệm vụ của L là quản lý nhóm chat hỗ trợ khách hàng, khi khách hàng cần nạp tiền đánh bạc thì L sẽ gửi một tài khoản ngân hàng có sẵn trên máy cho khách, sau khi khách chuyển tiền, L lưu lại hình ảnh vào một file theo từng ngày. L cho biết, mỗi ngày có khoảng trên 30 khách chuyển tiền, khách chuyển ít nhất là 4.000 nhân dân tệ, nhiều nhất là 32.000 nhân dân tệ.
Ban đầu được hứa hẹn với mức lương 30 triệu đồng/1 tháng, nhưng tháng 9 và tháng 10, L không được trả lương, tổng mức lương được trả của 2 tháng 11 và 12 chỉ gần bằng ½ số lương tháng đã hứa hẹn từ trước. Ngày 08/01/2025, L bị Cảnh sát Philippine bắt tại Công ty nơi L làm việc cùng với tất cả nhân viên Công ty. Từ đó đến nay, L được cư trú tại Sở Di dân cùng với 400 người khác, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và cũng không biết ngày nào mới được trở về Việt Nam.
Ngay từ khi xác nhận công việc, L đã biết mình phải làm gì nhưng vẫn lựa chọn vì mức lương mời gọi cao. Cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” liên tục được cảnh báo, tuy nhiên vẫn có nhiều người phớt lờ, để rồi "tiền mất tật mang".
Minh Hiếu