Điều bất ngờ là trong số đối tượng này có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), chủ căn nhà số B13, hàng xóm của 2 cha con bị bắn chiều 4/4.

Khám xét nhà ông Tuấn, cảnh sát không khỏi bất ngờ khi phát hiện “kho” vũ khí “khủng”, gồm: 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng một số hung khí nguy hiểm khác.

leftcenterrightdel
 Số vũ khí, hung khí “khủng” cảnh sát thu giữ tại nhà hàng xóm của nạn nhân. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Làm việc với cảnh sát, ông Tuấn nhận số vũ khí, hung khí này là của mình. Đồng thời thừa nhận, vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi) bị thương là do một người trong nhóm mình thực hiện.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, chiều 4/4, khi anh An đang dắt xe từ trong nhà ra để đi công việc thì nghe có tiếng súng nổ bên ngoài, đạn trúng vào tay trái của anh gây chảy máu. Khi đang băng bó cho con trai, tiếng súng từ bên ngoài lại nổ vang, đạn trúng vào tay phải của ông Bình. Người nhà nạn nhân lập tức đưa hai cha con ông Bình tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để điều trị vết thương.

leftcenterrightdel
Hai cha con ông Bình tại bệnh viện. 

Được biết, gia đình ông Bình mới mua căn nhà này từ trước Tết và chuyển về ở đây khoảng 1 tuần nay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tâm An