Trong những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên đặc biệt. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, cùng pano, áp phích, hoa và những hình ảnh lịch sử tạo nên không gian vừa trang trọng, vừa gần gũi. Trong những ngày nghỉ lễ, người dân Thủ đô và du khách từ nhiều địa phương bắt đầu đổ về các địa điểm gắn với lịch sử, văn hóa của Hà Nội.

leftcenterrightdel
 5h50 sáng 2/9, trên nền quân nhạc, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) trên tay lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tiến ra quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ Thượng cờ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương cùng du khách đã về khu vực Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.

Tại Quảng trường Ba Đình, không khí càng trở nên thiêng liêng khi nghi lễ Thượng cờ được tổ chức lúc 6h. Đông đảo người dân có mặt từ sớm, trang nghiêm hướng về lá Quốc kỳ tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 81 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại chính nơi đây, Quảng trường Ba Đình vẫn là địa chỉ đặc biệt trong đời sống tinh thần của mỗi người Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đúng 6h, nghi thức Thượng cờ được tiến hành trong không khí trang nghiêm trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, Quốc kỳ được tiêu binh trang trọng phất ra, tung bay trong gió rồi từ từ được kéo lên trên nền trời Thủ đô, mở đầu một ngày Quốc khánh thiêng liêng, hào hùng.
leftcenterrightdel
Ngay từ sáng sớm, người dân tập trung quanh quảng trường Ba Đình để chứng kiến thời khắc thượng cờ mừng Quốc khánh.

Sau nghi lễ, dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Bác. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi, các bạn trẻ và du khách từ nhiều tỉnh, thành cùng hòa vào dòng người. Với nhiều người, chuyến về Thủ đô vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9 không đơn thuần là một hành trình tham quan, mà còn là dịp bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Quảng trường Ba Đình luôn rộn ràng với đông đảo người dân và du khách. Nhiều người lựa chọn áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ để chụp những bức ảnh lưu niệm trong không gian lịch sử. Những nụ cười, ánh mắt phấn khởi giữa sắc đỏ cờ hoa tạo nên một hình ảnh đẹp về Tết Độc lập trong lòng Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/9.

Cách đó không xa, Hồ Gươm cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Từ khoảng 8h sáng, khu vực quanh hồ bắt đầu rộn ràng khi người dân xuống phố vui chơi, dạo bộ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hồ Gươm trong những ngày này mang một diện mạo đặc biệt. Những tuyến phố quanh hồ được trang hoàng rực rỡ; các không gian công cộng trở thành nơi người dân gặp gỡ, vui chơi và lưu giữ những hình ảnh về một Hà Nội trong ngày Quốc khánh. Những bồn hoa ven hồ cũng trở thành điểm check-in được nhiều người dân lựa chọn. Theo ghi nhận, người dân tìm đến khu vực này để chụp ảnh tăng đáng kể trong dịp nghỉ lễ.

leftcenterrightdel
Sáng 2/9, khu vực Hồ Gươm rộn ràng khi người dân xuống phố vui chơi, dạo bộ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ dạo quanh hồ, nhiều người còn lựa chọn ghé đền Ngọc Sơn - một trong những di tích tiêu biểu nằm ngay giữa không gian Hồ Gươm. Trong ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội thực hiện chính sách miễn phí tham quan tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí. Đền Ngọc Sơn nằm trong danh sách 17 điểm được mở cửa miễn phí trong ngày đặc biệt này.

Việc mở cửa miễn phí không chỉ tạo điều kiện để người dân thuận lợi tham quan mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Tại nhiều di tích, cùng với việc mở cửa đón khách, các hoạt động trải nghiệm, trưng bày, giao lưu, giáo dục di sản cũng được tổ chức, tạo thêm những lựa chọn ý nghĩa cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

leftcenterrightdel
 Không chỉ dạo quanh Hồ Gươm, nhiều người còn lựa chọn ghé đền Ngọc Sơn - một trong những di tích tiêu biểu.
leftcenterrightdel
 Trong ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội miễn phí vé tham quan tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa. Đền Ngọc Sơn nằm trong danh sách 17 điểm được mở cửa miễn phí.

Không khí tại các điểm đến của Hà Nội vì thế mang nhiều sắc thái. Có nơi trang nghiêm, thành kính như Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; có nơi rộn ràng, trẻ trung như khu vực Hồ Gươm; có nơi lại là không gian để người dân tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc. Điểm chung là tất cả đều góp phần tạo nên một ngày Quốc khánh giàu cảm xúc.

Hình ảnh người dân xuống phố trong ngày 2/9 không chỉ là những cuộc vui, đó còn là sự hiện diện của tình yêu Tổ quốc trong những điều rất bình dị: một lá cờ được mang theo, một chiếc áo đỏ sao vàng, một bức ảnh chụp cùng gia đình, một chuyến vào Lăng viếng Bác hay đơn giản là khoảnh khắc đứng giữa dòng người và cảm nhận không khí Tết Độc lập.

leftcenterrightdel
 Khu vực Hồ Gươm trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách trong ngày Quốc khánh 2/9.
leftcenterrightdel
 Mặc dù thời tiết hôm nay nắng nóng, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về trung tâm Thủ đô, mang theo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9.

Không khí vui tươi ấy được tạo nên từ sự chuẩn bị đồng bộ của chính quyền TP Hà Nội. Trong dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; đồng thời mở cửa miễn phí nhiều điểm di tích. Thành phố cũng triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, điện và các điều kiện phục vụ người dân tại những khu vực tập trung đông người.

Theo chương trình, tối 2/9, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với các chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tại 5 trận địa trên địa bàn thành phố. Riêng khu vực Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật tại vườn hoa Đền Bà Kiệu góp thêm điểm nhấn cho không gian trung tâm Thủ đô trong ngày Quốc khánh.

leftcenterrightdel
Không gian công cộng trở thành nơi gặp gỡ, vui chơi và lưu giữ những hình ảnh về một Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9.
leftcenterrightdel
 Mặc dù thời tiết hôm nay nắng nóng, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về trung tâm Thủ đô, mang theo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Độc lập – Quốc khánh 2/9.

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến nhiều tuyến phố Thủ đô thân thuộc, Hà Nội trong ngày Quốc khánh hiện lên vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng. Dòng người tìm về những địa danh lịch sử không chỉ để vui chơi, chụp ảnh hay tham quan, mà còn để tìm lại những dấu mốc đã làm nên lịch sử dân tộc.

81 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu năm 1945. Trong nhịp sống hôm nay, Tết Độc lập vẫn được người dân đón bằng những cảm xúc nguyên vẹn: tự hào, biết ơn và tin tưởng. Những dòng người về Lăng Bác, những gia đình dạo quanh Hồ Gươm, những tà áo dài giữa sắc cờ đỏ sao vàng... cùng góp nên một bức tranh Hà Nội thanh bình, văn minh và tràn đầy sức sống trong ngày Quốc khánh.

leftcenterrightdel
 Điểm bắn pháo hoa phường Hoàn Kiếm.
leftcenterrightdel
Lực lượng làm nhiệm vụ đang gấp rút lắp đặt các bệ pháo hoa để.
leftcenterrightdel
 Mặc dù thời tiết hôm nay nắng nóng, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về trung tâm Thủ đô, mang theo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Độc lập – Quốc khánh 2/9.

Hồng Nguyên