leftcenterrightdel
Các banner, áp phích cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng rực rỡ trên khắp các tuyến phố ở Tuyên Quang.

Trong những ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, trên khắp dải đất hình chữ S, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược.

Chiêm Hóa – nơi từng diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951 – hôm nay vẫn vẹn nguyên khí thế của vùng đất cách mạng. Với người dân nơi đây, Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là niềm tự hào, là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông trong sự nghiệp cách mạng.

Ông Dương Văn Minh, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ: “Tôi là một người dân rất là phấn khởi, rất là mong muốn rằng là Đại hội tới Đảng và Nhà nước sẽ bầu chọn ra những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, để cho đời sống người dân chúng tôi ngày được ấm no và hạnh phúc hơn”.

leftcenterrightdel
Người dân Tuyên Quang tích cực chỉnh trang cảnh quan, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với niềm tin ấy, công tác tuyên truyền, trang trí, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được triển khai đồng bộ, tạo không khí trang trọng, an toàn, hướng về Đại hội XIV.

Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Trưởng thôn Vĩnh Thiện, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Đối với nhân dân thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về phương pháp cho đối với công tác đại hội, đặc biệt là tuyên truyền về công tác là vệ sinh này. Cho nên tôi là treo băng rôn, khẩu hiệu này. Thế rồi là những cái việc như là đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn ấy cho đại hội diễn ra một cách an toàn tuyệt đối”.

Không chỉ gửi gắm niềm tin về chính trị, người dân Chiêm Hóa còn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mang đến những quyết sách thiết thực, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trên khắp các thôn bản, không khí lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi, hăng say như một cách lập thành tích chào mừng Đại hội.

leftcenterrightdel
Khí thế thi đua lao động sản xuất của nhân dân Tuyên Quang – quê hương cách mạng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Giữa lòng chiến khu xưa, niềm tin của người dân Chiêm Hóa nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung vẫn luôn vẹn nguyên, bền bỉ qua thời gian. Những mong mỏi chân thành từ cơ sở chính là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Trường Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng: “Chúng tôi kỳ vọng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để tạo việc làm, đặc biệt là việc làm tại nông thôn cũng như là tầng lớp thanh niên thiếu niên và sẽ có nhiều cái chính sách mới, chính sách lớn đối với lại công tác giáo dục, y tế và công tác xã hội”.

Nhịp đập của vùng quê hương cách mạng đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Niềm tin của người dân Tuyên Quang không chỉ thể hiện qua những tuyến đường rực rỡ cờ hoa, mà còn được hun đúc trong khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, trong niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Hướng về Đại hội XIV, Tuyên Quang mang theo niềm tự hào về quá khứ vẻ vang và một khát vọng mãnh liệt về tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Duy Minh