(BVPL) - Sáng 12/10, nhiều người đi làm sớm hoảng hốt phát hiện thi thể bà hàng xóm lấm lem bùn đất trong hẻm dẫn vào nhà nạn nhân.
 


Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (45 tuổi, ở con hẻm đường DX 133, xã Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nằm trong bụi rậm, mặt mũi lắm lem bùn đất. Trên người bà Hạnh có nhiều dấu vết của sự chống cự, trong đó có vết hằn ở cổ nghi bị kẻ thủ ác siết dây. Tài sản mang theo người của nạn nhân không bị mất.

Người dân xung quanh cho hay, nhà bà Hạnh cách hiện trường chỉ 20 mét. Ngày trước vợ chồng bà cùng con trai sống vui vẻ, chan hoà với hàng xóm. Hiện bà này đã ly dị và sống với người đàn ông khác. Tuần trước, họ xảy ra cãi vã, người đàn ông đó bỏ đi.

Công an Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

 

Vnexpress

.