Trong chuyến hành trình truy bắt các đối tượng truy nã, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CA tỉnh tiếp tục bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Đặng Thành Công Chức (SN 1985, trú thôn Xuân Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

 


Đặng Thành Công Chức bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích. Lần cuối cùng Chức xuất hiện ở địa phương là vào chiều 7.6.2008, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Trong lúc nhậu tại quán, Chức gây sự với Đặng Văn Huỳnh (SN 1976, ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) khi đó đang ngồi nhậu cùng bàn với ông Đặng Văn Bôi (SN 1950, ở Xuân Phương, Mỹ An) và Đặng Văn Mẫn (SN 1981, trú xã Mỹ Thắng, Phù Mỹ). Chức dùng chai bia ném trúng mặt Đặng Văn Huỳnh khiến Huỳnh và Mẫn sợ quá chạy trốn vào bên trong quán. Ông Bôi can ngăn thì bị Chức đập vỡ một chai bia rồi phóng thẳng vào mặt, gây thương tích vùng mặt, lưỡi và bàn tay. Ngay sau đó, Chức bỏ trốn khỏi địa phương. Một thời gian sau, vợ Chức cũng vào Cam Ranh, Khánh Hòa tìm việc làm để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Ngày 15.12.2008, CA huyện Phù Mỹ quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với tên côn đồ này. Thời gian thấm thoắt đã gần 7 năm, Chức bặt vô âm tín, không một lần trở về địa phương.

Ngày 10.2.2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm xác lập Chuyên án 0115VB, quyết truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Kiên trì lần tìm manh mối về Chức, khai thác thông tin từ một số người từ TP Hồ Chí Minh về Quy Nhơn ăn tết, các trinh sát được biết ở khu vực quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có một “đại ca” tên Chức, nói giọng Bình Định, chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê, có quan hệ mật thiết với các băng nhóm tội phạm. Từ thông tin quý giá đó, tổ công tác liên hệ với CA địa phương và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh thêm. Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CA tỉnh, cho biết: “Khi đã nắm được nhiều tài liệu chứng minh đối tượng Chức đòi nợ thuê đó và tên Chức trốn truy nã đặc biệt ở Mỹ An, Phù Mỹ là một, chúng tôi xây dựng kế hoạch truy bắt vừa đảm bảo nhanh gọn, chính xác, vừa đảm bảo an toàn vì đây là đối tượng rất manh động, nhiều khả năng có “hàng nóng” trong người”.

Sau vài ngày rà tìm Chức tại nhiều nơi ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, sáng 17.3, các trinh sát truy nã tội phạm CA Bình Định phát hiện đối tượng này đang ngồi uống cà phê tại quán Đền Hùng ở ấp Vĩnh Thuận, phường Long Bình cùng một thanh niên. Sau khi bí mật quan sát, đối chiếu và xác minh đúng là người trong ảnh truy nã, các trinh sát nhanh chóng dùng võ thuật khống chế, khóa tay và bắt gọn khiến đối tượng vô cùng kinh ngạc. Khám xét trong người Chức, CA thu giữ 1 roi điện, 1 dao bấm và 2 giấy “ủy quyền” đi đòi nợ.

 

Theo Báo Bình Định

.