Sau khi bị chiếu đèn xe vào mặt dẫn đến 2 bên mâu thuẫn rồi ẩu đả, một thanh niên bị anh rể đâm nhiều nhát tử vong.

 


Trước đó, khoảng 19h đêm 10/11, anh P cùng nhóm người gồm: Trần Quang Vỹ (SN 1992), Trương Thành Chương (SN 1991, cùng tạm trú quận Tân Phú) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1983, tạm trú quận Tân Bình) ngồi nhậu trước địa chỉ 343/39 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Một lúc sau, nghi can Hoan đi làm về chạy xe máy chiếu đèn vào bàn nhậu và trúng mặt anh P.

Anh P tức giận, có lời qua tiếng lại với nghi can Hoan nhưng được vợ can ngăn không xảy ra ẩu đả. Sau đó nghi can Hoan chở vợ đi công việc.

Đến 20h10 cùng ngày, Hoan quay về tiếp tục chiếu đèn xe trúng mặt anh P. Vì tức giận nên anh P, Vỹ, Chương đã dùng ly ném vào người Hoan.

Lúc này, Hoan bỏ chạy về nhà thì bị anh P đuổi theo đến trước cửa. Hoan chạy xuống bếp lấy một con dao thủ sẵn trong người lên đứng nói chuyện phải trái với anh P.

Bất ngờ, anh P trượt chân ngã xuống nền nhà thì bị Hoan vung dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân P mất khá nhiều máu. Anh Vỹ lao vào can ngăn cũng bị Hoan đâm trúng, trọng thương.

Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Hoan cầm con dao lên Công an phường Phú Thạnh đầu thú.

Ngay lập tức, Công an lấy lời khai Hoan và các nhân chứng. Trong đêm, Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Người nhà nạn nhân cho biết, Hoan là anh rể của nạn nhân P, trước khi xảy ra vụ việc giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình. Vợ anh P mới sinh được cháu bé chưa đầy 1 tháng tuổi, đêm xảy ra vụ việc nhiều người trong gia đình anh P có chứng kiến.

“Từ lúc cậu mất đến giờ mợ khóc suốt, tội nhất là đứa bé nó còn quá nhỏ để nhận biết được mặt cha”, cháu nạn nhân chia sẻ.
 

Theo Minh Hòa/ANTD.VN

.