Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi lại một số ý kiến, cảm tưởng của các bạn trẻ khi đến thăm gian trưng bày của VKSND tại Triển lãm.
Em Hoàng Thị Hồng Hoa (quê Thanh Hoá) chia sẻ, được đến thăm gian trưng bày của VKSND em cảm thấy vô cùng tự hào khi được tìm hiểu về VKSND – cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội.
    |
 |
Em Hoàng Thị Hồng Hoa chia sẻ, được đến thăm gian trưng bày của VKSND em cảm thấy vô cùng tự hào khi được tìm hiểu về VKSND. |
Qua việc tham quan Triển lãm và được giới thiệu về Ngành, em nhận thức rõ rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi bạn trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật và bảo vệ công lý, để xứng đáng với niềm tin của các thế hệ đi trước. Đó cũng là cách để chúng em góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chia sẻ với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, em Trương Thanh Dũng, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kiểm sát cho biết, em rất ấn tượng với gian trưng bày của VKSND. Em và một số bạn đến tham quan với mục đích tìm hiểu truyền thống về ngành Kiểm sát qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, về mái Trường mà em đang học tập.
    |
 |
Em Trương Thanh Dũng, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kiểm sát cho biết, em rất ấn tượng với gian trưng bày của VKSND. Em và một số bạn đến tham quan với mục đích tìm hiểu truyền thống về ngành Kiểm sát qua 65 năm xây dựng và trưởng thành. |
Đến với Triển lãm, em thấy vô cùng tự hào, hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện sau này trở thành những cán bộ, Kiểm sát viên tương lai, góp phần xây dựng Ngành và đất nước ngày càng phát triển hơn.
Còn bạn Trần Đức Thịnh (22 tuổi), đến từ Hà Nội cho biết, trước đây khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em không hiểu nhiều về VKSND. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và những buổi được học tập tại Trường Đại học và nhất là được trực tiếp tham quan Triển lãm, em cảm nhận sâu sắc được sự nghiêm túc, công tâm và trách nhiệm lớn lao mà các cán bộ, Kiểm sát viên đang gánh vác.
    |
 |
Bạn Trần Đức Thịnh (22 tuổi), đến từ Hà Nội cho biết, qua tìm hiểu và những buổi được học tập tại Trường Đại học và nhất là được trực tiếp tham quan Triển lãm, em cảm nhận sâu sắc được sự nghiêm túc, công tâm và trách nhiệm lớn lao mà các cán bộ, Kiểm sát viên đang gánh vác. |
“Họ không chỉ là người giữ gìn công lý, mà còn là tấm gương về đạo đức, bản lĩnh và lòng yêu nghề sâu sắc. Những câu chuyện được nghe, hiện vật được xem tại Triển lãm về các thế hệ đi trước trong ngành Kiểm sát khiến em thêm yêu quý hơn ngành Kiểm sát nhân dân” - em Trần Đức Thịnh chia sẻ.