Đặc biệt hơn trong ngày 30/8,  có rất nhiểu gia đình (chồng hoặc vợ đang công tác trong ngành KSND) đã đưa cả gia đình đến tham quan khu triển lãm của VKSND tối cao. Sau đó, cả gia đình chụp ảnh ghi lại dấu ấn 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triễn lãm Việt Nam.

leftcenterrightdel
Gia đình đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao đến tham quan khu trưng bày VKSND tại Triển lãm. Ảnh: Minh Hiếu
 

leftcenterrightdel
Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.
leftcenterrightdel
Gia đình đồng chí Vũ Văn Tư, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Gia đình một công chức công tác tại Vụ 15, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Gia đình đồng chí Trần Sỹ Dương – Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiểm sát.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn gia đình giảng viên Trường Đại học Kiểm sát.
leftcenterrightdel
 Đoàn các cụ hưu trí tại một tổ dân phố ở TP Bắc Ninh đến tham quan và chụp ảnh tại triển lãm.
leftcenterrightdel
 Một gia đình tại TP Hà Nội đến tham quan và chụp ảnh tại khu trưng bày VKSND tại Triển lãm.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Bạn trẻ Trần Kim Chi (ở Xuân Mai TP Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày Đại lễ, chỉ cần nhìn người dân mình đi đông như thế này đã thấy đẹp rồi, đã thấy thêm yêu nước và thấy quý giá những phút giây hòa bình. Em muốn đến đây ghi lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm bằng máy ảnh cũng như ghi lại bằng trí nhớ của mình, Đi qua khu vực triển lãm của ngành KSND, em muốn tìm hiểu kĩ hơn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của ngành KSND cũng như của VKSND tối cao...

Em rất ấn tượng với bố cục khoa học, thiết kế trang nghiêm, gian trưng bày đã giới thiệu một cách hệ thống về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành từ năm 1960 đến nay..”. 

Chị Nguyễn Thu Vân (trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đứng giữa không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng và nhiều khu trưng bày quy mô lớn, tôi không giấu nổi sự choáng ngợp trước tầm vóc của triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Điều ấn tượng nhất với tôi, gian trưng bày của ngành Kiểm sát rất dễ quan sát, khi đứng ở ngoài tôi đã bị thu hút bởi cổng chào cũng như tiếp đón của các bạn lễ tân. Khi bước vào trong, tôi vô cùng ấn tượng từ việc khơi lại lịch sử cũng như các vụ án quan trọng có vai trò của Viện kiểm sát. Đây là dịp để tôi có thể tìm hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và giới thiệu đến người thân và bạn bè xung quanh. Rời gian trưng bày, trong tôi đọng lại niềm tự hào và sự kính trọng đối với truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát. 

Chị Trần Ngọc Anh (TP Hà Nội): Tôi và gia đình đến triển lãm từ rất sớm cũng mới đi hết một số khu trưng bày, khi đến gian trưng bày của ngành Kiểm sát đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Không gian được sắp xếp khoa học, hài hòa, tái hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển và những dấu ấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, trưởng thành của Ngành. Từ những hình ảnh, tư liệu quý giá đến hiện vật trưng bày, tất cả đều toát lên tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ Kiểm sát.

Điều khiến tôi xúc động nhất là những câu chuyện, kỷ vật gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, qua đó cảm nhận rõ nét sự kiên định, tận tụy của người cán bộ kiểm sát trong công cuộc bảo vệ pháp chế, giữ gìn công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền. Trước đây tôi cứ nghĩ Viện kiểm sát rất “cứng nhắc” nhưng khi được lắng nghe về chức năng nhiệm vụ của Ngành tôi cảm thấy có một sự gần gũi với người dân.

Minh Hiếu - Phan Hải