Lúc con gái đang tuổi dậy thì đưa bạn về nhà chơi, vợ chồng anh Trần Khánh Định (SN 1977, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) không chút lo lắng bởi nghĩ “chúng cùng là nữ giới”. Mãi đến ngày nhận được điện thoại từ bạn của con gái báo tin cả hai đã “thương yêu nhau và sẽ chung sống vợ chồng”, anh Định mới tá hoả hiểu ra cô bé đến chơi nhà mình là người đồng tính.
 
Bị gia đình ngăn cấm, hai cô bé quyết bỏ nhà để “sống thử”, đến nay không rõ tung tích.
 
Ai biết cô bé này ở đâu, vui lòng báo tin cho cha cháu theo SĐT 090.275.0518
Ai biết cô bé này ở đâu, vui lòng báo tin cho cha cháu theo SĐT 090.275.0518
 
Bỏ nhà theo “người yêu” đồng tính sống thử
 
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 13/7/2013. Như thường lệ, con gái anh Định tên là Trần Thị Khánh Ly (SN 1997) ra đầu hẻm mua thức ăn sáng để chuẩn bị vào giờ làm. Ly hiện là công nhân của một xí nghiệp may mặc gần nhà.
 
Đợi chừng 30 phút không thấy con quay về, mẹ Ly ra hỏi thăm thì được bà chủ quán kể lại vừa nhìn thấy một cô bé chừng 16 - 17 tuổi kéo con chị lên xe taxi chừng 15 phút trước. Nghe chưa hết câu, người mẹ đã phần nào đoán biết sự việc liền báo tin cho chồng, chạy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.
 
Trước đó, Ly bị cấm dùng điện thoại nên cha mẹ không thể nào liên lạc được. Người cha nói: “Chắc chắn nó bị... bạn gái người yêu dụ dỗ bỏ nhà đi”.
 
Theo anh, cô bé kéo con mình lên xe có tên đầy đủ là Võ Thị Thu (cùng SN 1997, quê TP. Tân An, tỉnh Long An). Năm ngoái hai đứa quen nhau qua mạng facebook, rồi Thu nhiều lần đến nhà bạn chơi. Cha của Ly bộc bạch khi đó con gái tuổi mới lớn, anh chỉ nghĩ chơi với bạn trai mới lo lắng, chứ kết thân bạn cùng giới thì “bận tâm làm gì”. Sau lần đầu đến nhà, Thu thường đến nhà Ly hơn, cả hai nói chuyện mải mê cả ngày không chán.
 
Trước đây, con gái anh Định từng bỏ nhà đi bụi lần đầu vào tháng 6/2013. Lúc đó anh mới nhận ra “bạn gái” của con gái mình đột ngột cắt tóc ngắn, ăn mặc như nam giới.
 
Anh Định mò mẫm dò facebook tìm con
Anh Định mò mẫm dò facebook tìm con
 
Anh vẫn chủ quan, cho rằng “bọn trẻ chạy đua thời trang”. Cho tới một hôm con gái anh bất ngờ kêu đau bụng, xin nằm nghỉ ở nhà, thực chất để rình thời cơ xách túi ra ngoài. Người cha gọi điện thì con gái trả lời đang ở lại nhà bạn gái chơi vài hôm sẽ về.
 
“Ít ngày sau bé Thu điện thoại cho tôi, tỉnh bơ nói rằng chúng bị đồng tính, giờ hai đứa đã yêu nhau và đang chung sống vợ chồng”, anh Định kể.
 
Đến lúc này bố mẹ Ly mới mặt mày tái mét, hiểu ra ra chuyện bấy lâu nay Thu quấn quýt lấy con mình bởi đồng tính luyến ái. Qua điện thoại, hai bé gái doạ nếu gia đình ngăn cấm thì “cả hai sẽ chết chung”.
 
Sợ con làm bậy, vợ chồng anh nhỏ nhẹ khuyên can, vờ đồng ý cho hai bé gái sống chung nhằm dò hỏi địa chỉ đang lẩn trốn bố mẹ. Lần đó hai đứa trẻ thuê phòng trọ “sống thử” ở Bến Tre suốt một tuần liền. Ly bị bố mẹ bắt về. Từ đây anh Định mới biết lai lịch của bé Thu như sau: Sống với ông ngoại từ nhỏ, bố mẹ ly thân...
 
Từ đó nhằm chia tách cặp đôi đồng tính, anh Định cấm con gái sử dụng điện thoại di động. Từ ngày ở Bến Tre trở về, Ly làm việc bình thường, không hề có biểu hiện khác lạ cho tới lần trốn nhà lần thứ hai ngày 13/7 vừa qua.
 
Mò mẫm facebook ngóng tin con
 
Anh Định trình bày lần bỏ nhà này gia đình hoàn toàn không liên lạc được với con gái. Tìm về nhà “người tình” của con gái, mẹ cô bé kia cũng lắc đầu cho biết sắp sửa bước vào năm học mới nhưng chưa thấy con quay về chuẩn bị sách vở bước vào lớp 11.
 
Cách đây hơn tuần cô bé kia còn điện thoại về... la mắng mẹ mình. Trước hôm bỏ nhà đi, cô bé kia còn nói dối ông ngoại để lấy chiếc xe đạp, bán được gần 2 triệu đồng làm “lộ phí” bỏ trốn. “Tôi lo lúc tiêu hết số tiền, chúng có thể túng quẫn mà làm bậy như trộm cắp, lừa đảo hoặc dễ bị kẻ xấu lợi dụng”, cha mẹ của cả hai đứa trẻ lo ngại.
 
Từ ngày con gái “mất tích”, vợ chồng anh Định cất công tìm kiếm khắp nơi, về tận nhà trọ cũ ở Bến Tre, nơi hai đứa từng sống thử đều không thấy. Nhớ con phát cuồng, nhiều đêm đang ngủ, vợ anh Định nằm mộng nghe tiếng con nói rằng đang ở khu Tên Lửa (thuộc quận Bình Tân), liền đánh thức chồng đến nơi tìm ngay.
 
Hay lần khác được bà hàng xóm báo tin vừa nhìn thấy bé gái rất giống Ly ở chợ Bình Chánh, tức thì người mẹ bỏ mọi công việc, lùng sục suốt ngày khắp chợ nhưng thất vọng trở về. Bà mẹ bộc bạch gần 3 tuần con gái “mất tích”, chị rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ, đang gửi đơn xin nghỉ việc tại xưởng may dành thời gian đi tìm con.
 
Lời tâm sự buồn chán của Trần Thị Khánh Ly trên facebook cá nhân
Lời tâm sự buồn chán của Trần Thị Khánh Ly trên facebook cá nhân
 
Lý do tại sao con gái bỏ nhà theo bạn gái đồng tính, vợ chồng anh Định cho rằng con gái mình từng hoàn toàn bình thường, rạch ròi giới tính; trước đây từng yêu một chàng trai. “Sau đó không hiểu con bé kia dụ dỗ cách nào mà con tôi mê mẩn nó”, mẹ Ly xót xa kể.
 
Người mẹ phỏng đoán có thể con gái mình buồn chán chuyện tình cảm, chuyện gia đình khó khăn kinh tế nên mới hành động nông nổi. Cô bé từng tự sự trên facebook cá nhân rằng “cảm thấy bị người thân lừa dối dẫn đến bất mãn”.
 
“Trước đây hai vợ chồng có hứa khi nào xin được việc sẽ mua xe máy cho nó. Nhưng đến nay vẫn chưa gom đủ tiền. Lương vợ chồng tôi chỉ đủ trả tiền thuê trọ, chi tiêu cuộc sống hằng ngày và nuôi đứa con sau đi học thì lấy đâu tiền sắm xe. Con bé phải hiểu hoàn cảnh gia đình mình khó khăn thế nào chứ”, người cha thanh minh.
 
“Con dại cái mang”, giờ đây vợ chồng anh Định ngày ngày chỉ biết ôm chiếc điện thoại có lưu địa chỉ facebook của con gái ngóng chờ tin tức: “Ngày nào tôi cũng để lại tin nhắn, mò mẫm xem con bé tâm sự gì không nhưng chưa thấy nó hồi âm”, người cha làm thợ hàn phân vân.
 
Anh đỏ hoe mắt, bộc bạch nguyện vọng lớn nhất của gia đình là sớm tìm được con gái. Nếu con trở về, vợ chồng anh sẽ không ngăn cấm chuyện hai đứa con gái đòi chung sống như vợ chồng nữa. “Chúng có đòi cưới nhau cũng đồng ý chứ sao, tôi lo hai đứa trẻ người non dạ, lỡ không may làm chuyện dại dột lại khổ thân cha mẹ”, người cha buông xuôi.
 
Thông qua Xa lộ Pháp luật, người cha nhắn gửi đến con gái Trần Thị Khánh Ly và “người yêu” sớm trở về nhà, hoặc nếu ai biết tin tức hai đứa trẻ ở đâu, xin vui lòng báo tin theo số máy 0902.750.518. Đặc điểm dễ nhận thấy là trên má phải của Ly có vết thẹo dài chừng 2 - 3cm.
 
Theo Xa lộ pháp luật