Một phụ nữ người Anh sử dụng thuốc nhuộm tóc tại nhà đã gặp dị ứng nghiêm trọng, trở nên bị mù màu và mắc chứng sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

 


Bà cho biết: "Tôi cảm giác như có ai đó đã đổ xăng lên đầu tôi, rồi sau đó quẹt một que diêm. Da đầu tôi thành một màu đỏ tươi, thậm chí nó còn thấm một phần ra gối.  

"Tôi không hiểu tại sao lại xảy ra phản ứng như vậy mặc dù đã theo đúng hướng dẫn”. Sau đó, theo lời khuyên của chồng, bà uống thuốc kháng sinh histamin và cố gắng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, bà Thomson tỉnh dậy và phát hiện thấy khuôn mặt mình đã sưng lên gấp đôi bình thường đồng thời khắp cơ thể như phải bỏng.

Bác sĩ cho biết, bà bị dị ứng nhẹ và cần uống thuốc kháng sinh để hồi phục. Tuy nhiên, đến cuối tuần, bà gần như không thể mở được mắt, còn tai lại rỉ một lớp mủ dày, màu vàng. Chỉ trong vài ngày sau đó, làn da trên khuôn mặt bà bắt đầu bong tróc và vùng quanh mắt còn dộp lên một lớp da dầy hơn.

Bà Thomson đã không thể tự mình vệ sinh thân thể cũng như soi gương, mọi thứ từ trang phục đến ăn uống đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng bà. Tuy nhiên, những đứa con cũng rất sợ và chạy trốn khỏi bà.

Một tháng sau, bà quyết định tìm đến chuyên gia nhãn khoa và được biết, bà có thể bị mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều trị đau đớn, cuối cùng bà vẫn có khả năng nhìn tháy nhưng bị mù màu và vẫn mắc chứng sợ ánh nắng mặt trời.
 

Theo VietQ

.