Mặc cảm vì luôn bị chồng ’bỏ đói’
Cập nhật lúc 18:35, Thứ ba, 03/07/2012 (GMT+7)
Chúng tôi mới ngoài 30, tuổi mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều đang sung sức. Vậy mà một tháng anh ấy chỉ ngó đến tôi 1-2 lần. Tôi rất khổ tâm khi luôn phải là người “đi xin”, chứ không phải là người “bị xin”. (Minh) (vợ, ngủ yêu, chồng, được xin, đi xin)
Chúng tôi mới ngoài 30, tuổi mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều đang sung sức. Vậy mà một tháng anh ấy chỉ ngó đến tôi 1-2 lần. Tôi rất khổ tâm khi luôn phải là người “đi xin”, chứ không phải là người “bị xin”. (Minh)
Theo VnExpress
.