Ngày 19/3, sau 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần Quân đoàn 3) cấp cứu, phẫu thuật nối ghép, các ngón chân trên bàn chân bị đứt lìa hoàn toàn của bệnh nhân Hà Văn Sơn (SN 1998), trú làng A Zố, xã Ia Bắ, huyện Ia Grai, Gia Lai đã cảm nhận được nóng lạnh, ấm hồng lên và co nhẹ được.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/3, bệnh nhân Sơn được một số người ở xã Tân Sơn (TP Pleiku) đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng tai nạn bị đứt giật lìa cẳng xương hoàn toàn, bàn chân tua tủa các gân, cơ, xương… được bà con địa phương bỏ vào trong một cái thùng xốp có đá lạnh, phần chi trên được garo bằng một đoạn dây thun; xương dập nát nhiều mảnh, mất máu nhiều, do thời gian bị tai nạn và quãng đường vận chuyển về Bệnh viện cấp cứu xa.

leftcenterrightdel
Ca phẫu thuật thành công, các ngón chân của bệnh nhân đã có thể cử động. Ảnh: CTV.

Xác định đây là một ca phẫu thuật phức tạp, tiến hành nhiều công đoạn, nhiều khâu nên Ban Giám đốc Bệnh viện quân y 211 trực tiếp chỉ đạo và giao cho Thiếu tá, Tiến sĩ chấn thương, chỉnh hình và tạo hình Nguyễn Quang Vịnh làm trưởng kíp phẫu thuật cùng 3 bác sĩ có nhiều kinh nghiệm của bệnh viện và các kỹ thuật viên tiến hành phẫu thuật kết xương; nối vi phẫu thần kinh, mạch máu; khâu phục hồi các cơ bị đứt… Sau hơn 7 giờ thực hiện, ca phẫu thuật nối lại bàn chân cho bệnh nhân Sơn đã thành công.

Được biết, sau bệnh nhân Sơn 3 ngày, vào ngày 13/3, các bác sĩ Bệnh viện quân y 211 cũng đã phẫu thuật nối ghép thành công bàn chân bị dập nát, chỉ còn dính vào lớp da mỏng cho bệnh nhân Hoàng Thạch Hải (SN 1982), trú Chư Prông).

Sơn Nam