Cảm thấy tức giận khi người yêu nằm kề bên mình mà nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác, Nguyễn Bá Duẩn (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã ra tay sát hại dã man chị Đặng Thị Thuyết (31 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) trong lúc cơn ghen tuông che mờ lý trí.

 


Ngày 6-5-2013, được công ty cho nghỉ làm, Duẩn ở nhà, chị Thuyết đi chơi đến chiều mới về khiến Duẩn ghen tuông vì nghĩ người yêu đi chơi với đàn ông khác. Lời qua tiếng lại, cả hai to tiếng với nhau và được mọi người trong khu nhà trọ khuyên can.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đang nằm bên cạnh Duẩn, chị Thuyết thấy điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Sau khi đọc xong tin nhắn, chị Thuyết gọi lại cho người nhắn tin để nói chuyện. Nằm bên cạnh, nghe thấy giọng đàn ông trong điện thoại, Duẩn tức giận đòi chị Thuyết cho biết đó là ai, nhưng chị Thuyết từ chối, khiến 2 bên xô xát với nhau.

Trong lúc xô đẩy nhau, Duẩn bị té ra khỏi cửa, nên tức giận chụp lấy cục bê tông đập vào đầu chị Thuyết gây chảy máu. Duẩn tiếp tục vào nhà khóa cửa rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Thuyết. Do chị Thuyết chống cự, Duẩn đã kéo chị vào nhà tắm rồi dùng dao đâm vào cổ chị, khiến chị tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Duẩn lau dọn các vết máu rồi lấy một cuốn vở học sinh ghi vào đó dòng chữ: “Xin lỗi mọi người, tôi không bỏ trốn, mà sẽ chết cùng cô ấy ở một nơi nào đó”. Sau đó, Duẩn bỏ trốn và đến ngày 27-11-2013 mới đến cơ quan công an đầu thú.

Trả giá thích đáng

Ngay từ sáng sớm ngày 29-7, hàng trăm người đã đến trụ sở UBND phường Bình Đa, TP.Biên Hòa để tham dự phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Duẩn. Lẫn trong đám đông có người nhà chị Thuyết đem theo di ảnh của nạn nhân. Riêng Duẩn, trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo chỉ lặng im và cố tránh cái nhìn đầy phẫn uất của người thân bị hại hướng về phía mình.

Từ Ninh Bình vào dự phiên tòa, cha của chị Thuyết luôn khẳng định gia đình ông vốn rất gia giáo, chị Thuyết đã bị Duẩn khống chế chứ không thể có chuyện chị chấp nhận sống chung với Duẩn, vì chị đã có chồng con. Một số người sống cùng dãy nhà trọ với Duẩn cũng khẳng định trước khi bị sát hại, đã nhiều lần chị Thuyết đến gửi họ tài sản và cho biết giấy tờ tùy thân của chị đã bị Duẩn giữ để chị không đi xa được.

Sau hơn 5 tháng bỏ trốn, có lẽ Duẩn đã suy nghĩ hết những lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra, nên trước những câu hỏi được vị chủ tọa phiên tòa hay đại diện Viện Kiểm sát đặt ra, bị cáo đều trả lời rõ ràng và không quanh co chối cãi bất cứ điều gì. Tuy nhận được lời xin lỗi từ phía bị cáo, nhưng cha chị Thuyết vẫn không thể tha thứ cho Duẩn và đề nghị tòa xử kẻ giết con gái ông ở mức án cao nhất.

Tại tòa, vị luật sư bào chữa cho bị cáo Duẩn lý giải rằng, bị cáo Duẩn tuổi đời còn trẻ nhưng phải chịu cú sốc tâm lý khi bị người yêu lừa dối, nên đã không thể giữ được sự bình tĩnh trong cơn ghen tuông. Luật sư nói thêm, một phần lỗi là ở chị Thuyết, vì: “Bị hại đã phạm phải sai lầm khi đang nằm bên người yêu mà lại nói chuyện với người đàn ông khác, như khiêu khích cơn tức giận trước đó đang ngủ yên trong Duẩn”.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Duẩn mức án tù chung thân, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình chị Thuyết số tiền hơn 100 triệu đồng.

 

Theo Báo Đồng Nai

.