BVPL - Giới tài xế chuyên vận chuyển thịt thối, trứng lậu cả nước từ lâu ví von Trạm Kiểm dịch động vật (KDĐV) Thủ Đức (thuộc Chi cục thú y TP.HCM) là “bức tường lửa” khó mà lọt qua được. Bởi quan điểm làm việc của lãnh đạo nơi đây rất cương quyết và không có cơ chế “xin cho”…

Thịt lậu né trạm…

Phương tiện vận chuyển thịt lậu từ Đồng Nai vào TP. HCM chủ yếu là dùng xe máy. Vừa qua cầu Đồng Nai, các đối tượng chở thịt lậu rẽ vào các tuyến đường nhỏ ở Quận 9 hoặc đi vòng qua tỉnh Bình Dương hay rẽ vào Khu công nghiệp Sóng Thần. Số khác di chuyển theo hướng vào làng Đại học Thủ Đức… để "né" Trạm KDĐV Thủ Đức.

Chiêu bài của giới vận chuyển heo lậu là chia nhỏ thịt ra thành từng phần, đựng trong các túi nilon để dễ vận chuyển. Sau đó, gọi điện thoại cho nhau để thông báo điểm hẹn và khi đến nơi việc nhận giao hàng chỉ diễn ra trong tích tắc là xong.

Phần lớn thịt lậu khi tuồn được vào thành phố, lập tức đưa đi bỏ mối cho các bếp ăn tại các công ty, chợ tự phát ở các khu công nghiệp có đông công nhân như Sóng Thần, Dĩ An, quán cơm tại làng Đại học Thủ Đức – nơi có nhiều sinh viên ở trọ đi học…

Để qua mặt Tổ liên ngành, giới kinh doanh heo lậu còn cho người chạy xe trước tiền trạm rồi gọi điện thoại thông báo cho nhau. Nếu gặp kiểm dịch là họ sang từ xe lớn qua xe nhỏ. Thậm chí để qua mặt được Tổ công tác, họ còn liên kết với cả tài xế xe hơi, xe khách… để "tuồn" thịt vào thành phố. Trong khối lượng khổng lồ thịt heo lậu có không ít đã mang mầm bệnh dịch.

Nếu hơn ba tấn vú heo thối này lọt vào thành phố nó sẽ hiện diện trên bàn nhậu với tên gọi là vú dê.
Nếu hơn ba tấn vú heo thối này lọt vào thành phố nó sẽ hiện diện trên bàn nhậu với tên gọi là vú dê.

 

Khó thoát

Năm 2010 Trạm KDĐV Thủ Đức được hình thành và đóng ở vị trí quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A (đối diện khu du lịch Suối Tiên, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM), nơi giáp ranh giữa TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trạm KDĐV Thủ Đức là cửa ngõ vào thành phố, là điểm "nóng" về vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm.

Trạm liên tục phát hiện, nhiều vụ vận chuyển với khối lượng lớn thịt hôi thối từ Đồng Nai, miền Trung và cả miền Bắc tuồn vào Thành phố. “Để thực hiện được điều đó, nhân viên tại trạm đã phối hợp chặt chẽ cùng với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Đội CSGT Bình Triệu… (gọi tắt Tổ liên ngành) tuần tra liên tục trên đường. Hễ phát hiện thịt lậu là bắt, tiêu hủy ngay, không có cơ chế xin cho gì cả”, bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng Trạm KDĐV Thủ Đức nói.

Theo bà Tuyết, phần lớn nhờ vào nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện. Cụ thể là sau khi nhận tin báo của người dân đi đường, Tổ liên ngành chốt chặn tại khu vực Hầm Đá Đại học Quốc Gia TP.HCM kiểm tra xe ô tô con loại 7 chỗ biển số 61P - 1922 do tài xế Bùi Văn Tài (ngụ Hà Nam) vận chuyển lô hàng gồm 366 kg thịt heo, bò, gà…

 

Chủ xe là bà Trần Thị Hải (ở Bình Dương) khai nhận lô hàng trên xuất phát từ Đồng Nai chở về bán tại khu Đại học Quốc Gia TP.HCM. Tại thời điểm bắt, người vận chuyển không xuất trình các giấy tờ hợp pháp và đã gợi ý dùng tiền để mua chuộc nhưng trạm cương quyết xử phạt, bắt đưa đi tiêu hủy.

Lực lượng chức năng bắt động vật lậu
Lực lượng chức năng bắt động vật lậu

 Không những xe máy, ô tô con mà ngay cả xe khách chất lượng cao cũng chở cả heo và chó lậu. Cụ thể là xe khách Tú Lan biển số 77B - 00528 vận chuyển trong khoang hành khách heo sống và chó sống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Khi đến bãi đất trống tại ngã ba Tân Vạn, Dĩ An (Bình Dương), xe này dừng lại sang 50 con heo choai đựng trong các lồng tre qua cho xe tải biển số 95T - 1244. Trong thời gian sang xe, người dân phát hiện gọi điện báo. Trạm huy động Tổ liên ngành vây bắt.

Tại hiện trường có nhiều con heo đã chết sình hôi thối. Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đưa hai xe cùng tang vật về Trạm để tiến hành các thủ tục theo quy định thì bất ngờ tài xế xe khách tên Võ Thanh Vũ tăng tốc điều khiển xe bỏ chạy đến trước cổng công ty Red Bull (cách nơi phát hiện vi phạm khoảng 500m) thì ném xuống bên đường thêm 24 con heo và 16 con chó rồi bỏ chạy.

Chiếc xe khách chất lượng cao đột ngột tăng tốc bỏ chạy, khiến cho lực lượng chức năng một phen rượt đuổi trên đường bắt lại. Tại trạm KDĐV Thủ Đức, “quái xế” Vũ khai nhận số heo trên do ông nhận vận chuyển từ Phù Mỹ (Bình Định). Còn số chó lậu nhận từ Nha Trang chở vào giao tại bến xe buýt trước cổng Đại học Nông Lâm.

Qua kiểm tra, lục lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển này có đến 17 con heo và 3 con chó đã chết bốc mùi.

Bà Tuyết cho biết thêm, có nhiều xe khách chở thịt động vật, trứng gia cầm trái phép đã bị Tổ kiểm tra liên ngành lập biên bản xử phạt hành chính và cảnh cáo rồi nhưng sau đó vẫn nhiều lần cố tình tái phạm.

Theo số liêu thống kê của Trạm KDĐV Thủ Đức chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, Trạm đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính liên quan trong công tác Thú y có tất cả hơn 170 trường hợp với số tiền phạt hơn 400 triệu đồng. Tang vật vi phạm hành chính là hơn 90.000 con gia súc gia cầm, hơn 180 tấn sản phẩm động vật các loại và hơn 700.000 quả trứng gia cầm. Còn từ ngày thành lập (năm 2010) đến nay, Trạm KDĐV Thủ Đức bắt xử lý hơn 1.150 trường hợp với số tiền phạt lên đến 2,5 tỉ đồng.

Theo Pháp Luật Việt Nam