Hàng đêm, khi trái bóng World Cup 2014 lăn trên sân cỏ, hàng triệu con tim của người hâm mộ lại thổn thức, vì tình yêu bóng đá, và cả vì những khoản tiền cá cược một đi không trở lại khiến bao người phải vào tù, bao gia đình ly tán.

 


Hậu quả nhãn tiền

Thực tế, những người tham gia cá độ bóng đá khi được hỏi đều ý thức được tác hại khôn lường của hình thức cờ bạc này. Nhưng lúc “khát nước” thì dường như họ đều phớt lờ tất cả, để rồi sau đó rơi vào vòng xoáy nợ nần. Như anh Đ., dù chưa đến mức phải bỏ trốn như H. song cũng đang lo chưa biết tính thế nào khi xe đã mang cầm, tiền để dành đã hết, nhưng vẫn nuôi ý định gỡ gạc vào những trận sau.

Không chỉ gây mất ANTT, hệ lụy của cờ bạc còn đẩy biết bao gia đình vào cảnh lục đục, chia ly. Như trường hợp anh T. (Quy Nhơn), từng có một công việc ổn định với mức thu nhập khá, nhưng vì mê cá cược bóng đá mà cuộc sống của anh đã thay đổi. Trong khoảng 5 năm, anh đã “nướng” gần 2 tỉ đồng vào việc cá cược bóng đá. Sự nghiệp mất, cả gia đình tuyên bố từ anh, vợ con thì phải dắt díu nhau về ngoại tá túc. Chứng kiến sự xa lánh, dè bỉu của mọi người đối với mình, bản thân lại rơi vào vòng luẩn quẩn nợ nần, nên sau nhiều lần đấu tranh, anh T. quyết định từ bỏ cờ bạc. Anh tâm sự: “Tôi mất nhiều hơn được, hậu quả mà tôi phải gánh chịu quá cay đắng và nhục nhã nên đã bỏ được 2 năm nay. Tôi sợ sự xoi mói về quá khứ của mình và hơn hết, tôi muốn gia đình, người thân của tôi an tâm, tin tưởng tôi đã bỏ thói quen xấu đó, để tôi có thể sớm đoàn tụ với gia đình”.

 

Theo Báo Bình Định

.