Liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị bà ngoại đánh, người mẹ chia sẻ, một bên là con, một bên là mẹ, chị không biết phải làm sao. Tuy nhiên, chị chỉ muốn cơ quan công an răn đe nhẹ nhàng, không xử phạt tù mẹ mình.
 
Trao đổi trên báo Khám phá, chị K.T.T.N. (mẹ cháu K., 37 tuổi) chia sẻ trong xúc động, cách đây 18 năm chị đã kết hôn với chồng cũ. Cuộc hôn nhân ấy ban đầu khá hạnh phúc. Chị sinh hạ được hai cô con gái. Năm nay, con gái lớn 17 tuổi và con gái nhỏ 15 tuổi.
 
Mặc dù làm lụng vất vả suốt ngày đêm nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi. Cũng vì cơm áo gạo tiền, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cả hai quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, chị được quyền nuôi hai con.
Sau đó, chị dắt díu hai con về nhà ngoại là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) để sống. Ba năm trước, trong lúc đi làm thuê, chị gặp một người đàn ông, nảy sinh tình cảm với nhau rồi quyết định dọn về sống chung và cháu K. chính là kết quả của mối tình này.
 
Cháu K. chưa tròn một tuổi thì cuộc hôn nhân thứ hai của chị lại tan vỡ. Chị quyết định lên TP.HCM làm thuê, làm mướn để kiếm tiền, đồng thời quên đi đau buồn của cuộc đời mình.
 
Vài tháng sau, cuộc sống ổn định hơn, chị về dắt con gái thứ hai theo. Riêng con gái đầu và cháu K. ở quê nhờ bà ngoại trông giúp.
 
Có lần con gái thứ hai đã nói với chị: “Mẹ sớm đưa em K. lên sống cùng với mình, nếu không sau này sợ không được gặp mặt em" nhưng chị nghĩ, con gái chỉ nói đùa.
 
Bé K.M.K tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chiều 8/12. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).
Bé K.M.K tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chiều 8/12. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).
 
Mấy hôm trước, chị nhận được điện thoại của con gái lớn nói bà ngoại đánh cháu K.phải nhập viện. Chị tức tốc bắt xe về quê. Trên xe, chị cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi đến bệnh viện, thấy con trai nằm thiếp đi, mắt nhắm ghiền, hai mắt sưng húp, chị như muốn ngất.
 
Chị N. cho biết, sự thật như thế nào đến bây giờ vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, lòng chị thắt lại mỗi khi nhìn thấy con. Sau lần này chắc chắn chị sẽ đón K. lên thành phố sống cùng.
 
“Một bên là con, một bên là mẹ, tôi không biết phải làm sao. Tuy nhiên, điều chắc chắn là tôi chỉ muốn cơ quan công an răn đe nhẹ nhàng, không xử phạt tù mẹ tôi”, chị N. nói.
 
Như tin tức đã đưa từ trước, ngày 8/12, bác sỹ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi trên với tình trạng lơ mơ, thiếu máu nặng, phù nề vùng đầu, hai mắt bầm tím, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, có dịch ổ bụng nghi do bà ngoại đánh.
 
Bé K. được chuyển đến từ bệnh viện Giá Rai vào chiều 6/12. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành khám, truyền dịch, truyền máu, tiêm kháng sinh, giảm đau, đồng thời cử bác sỹ theo dõi tình trạng cháu bé 24/24 giờ.
 
Cháu bé bị sưng nề vùng đầu khá nặng, có khả năng chấn thương sọ não nên bệnh viện đã tiến hành chụp CT nhưng đến hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.
 
Sau hơn hai ngày được điều trị tích cực, bé K. đã tỉnh táo hơn lúc mới nhập viện nhưng bụng vẫn còn chướng, có dịch nhiều. Bé không thể mở mắt được do hai mắt bầm tím và phần da mí mắt bị bong tróc.
Trrước đó, sáng 6/12, cộng tác viên y tế xã Phong Thạnh Đông A vận động bà ngoại K. là bà Sương đưa cháu đến trạm y tế tiêm ngừa. Tại đây chị Trương Thị Nỡ cùng đồng nghiệp phát hiện bé mê man trên giường, người nhiều vết bầm và thương tích.
 
Khi được yêu cầu đưa bé đi cấp cứu, bà Sương không đồng ý với lý do “không có tiền”.
 
Ngày 6/12, mẹ của cháu bé nhận được tin cháu K. nhập viện cấp cứu nên lập tức quay về Bạc Liêu. Chị có nghe con gái lớn của mình kể lại trong lúc chơi đùa, cháu K. làm vỡ chai dầu gió của bà Sương và bị bà dùng tay đánh, đấm liên tục vào người. Tiếp đó, bà Sương còn bôi dầu gió vào hai mắt của cháu.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để điều trị cho cháu K.
 
Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành dã man
 
Bà Sương được đưa về trụ sở công an huyện Giá Rai để làm việc, củng cố hồ sơ làm rõ nghi vấn đã bạo hành cháu trai 2 tuổi.
 
Trao đổi trên báo tin tức, ngày 8/12, bác sỹ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi 2 tuổi với nhiều vết thương trên cơ thể do bà ngoại đánh. Nạn nhân là bé Khương Minh Kh. ở ấp 3, xã Phong Thạnh, Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu.
 
Theo bác sỹ Tuấn, bé được chuyển đến từ bệnh viện Giá Rai vào chiều 6/12 trong tình trạng lơ mơ, thiếu máu nặng, phù nề vùng đầu, hai mắt bầm tím, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, có dịch ổ bụng. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ của Khoa cấp cứu đã tiến hành khám, truyền dịch, truyền máu, tiêm kháng sinh, giảm đau, đồng thời cử bác sỹ theo dõi tình trạng bệnh nhân 24/24h.
 
Hình ảnh Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành dã man số 1Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành dã man (Ảnh Zing)
Hình ảnh Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành dã man số 1Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành dã man (Ảnh Zing)
Do bệnh nhân bị sưng nề vùng đầu khá nặng, có khả năng chấn thương sọ não nên bệnh viện đã tiến hành chụp CT nhưng đến hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau hơn hai ngày được điều trị tích cực, các vết thương của bé Khương Minh Kh. đã có tiến triển tốt nhưng do bệnh nhân còn quá nhỏ, lại bị đa chấn thương nên cần tiếp tục theo dõi. Bé tỉnh táo hơn lúc mới nhập viện nhưng bụng vẫn còn chướng, có dịch nhiều. Do hai mắt bầm tím cộng thêm phần da mí mắt bị bong tróc nên bé không mở mắt được.
 
Tuy nhiên do bệnh nhân bị nhiều vết thương nặng, tối 8/12, bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã làm thủ tục chuyển bé Khương Minh Kh. ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) lên bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị.
 
Liên quan đến vụ việc, báo Tri Thức Trực Tuyến cho biết, vào sáng 6/12, cộng tác viên y tế xã Phong Thạnh Đông A vận động ngoại Khôi là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) đưa cháu đến trạm y tế tiêm ngừa. Tại đây chị Trương Thị Nỡ cùng đồng nghiệp phát hiện bé mê man trên giường, người nhiều vết bầm và thương tích.
 
Bị cán bộ xã chất vấn về tình trạng sức khỏe cháu ngoại, bà Sương cho biết Kh. thường nghịch phá nên bị đòn vào chân, tay. Các vết thương và thâm bầm trên người Khôi, bà Sương cho rằng bé tự té.
 
Sau khi lập biên bản sự việc, chính quyền sở tại cử cán bộ đưa Khôi đến trạm y tế rồi chuyển sang bệnh viện Giá Rai trong sáng 6/12.
 
Được biết mẹ của Kh. là chị Khương Tuyết Nhung (36 tuổi) chia tay chồng khi sinh con không lâu. Bé Kh. được bà ngoại nuôi từ bé, để mẹ đi làm thuê tại TP.HCM.
 
Hiện Công an huyện Giá Rái đã cử cán bộ điều tra đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu để tiến hành lấy lời khai của bà Thạch Thị Sương và mẹ bé Kh. để làm rõ vụ việc. Bà Sương sau đó đã được đưa về Công an huyện Giá Rái để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.
 
Theo Người đưa tin

 

Theo Người đưa tin