Đó là bà Trần Thị Vinh (SN 1964, là giáo dân xứ Vạn Thành xã Cẩm Thạch) hiện sống một mình, đang thờ cúng liệt sỹ có công với cách mạng, thường xuyên ốm đau, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không có kinh phí để tu sửa.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trao tượng trưng nhà cho bà Trần Thị Vinh

Ngôi nhà khánh thành với tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng, với diện tích 40m2, trong đó: Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã của Công an tỉnh Hà Tĩnh (Công an Cẩm Xuyên là khối phó) hỗ trợ 50 triệu đồng, 10 triệu đồng trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội của Công an huyện Cẩm Xuyên, còn lại là sự giúp đỡ của các nguồn xã hội hóa khác.

Đây là việc làm hết sức nhân văn, thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã nói riêng, góp phần giảm bớt khó khăn, động viên, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân./.

Ánh Dương