    |
 |
| Toàn cảnh Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên. |
Đó không chỉ là chuyến một đi, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, tìm về để tri ân những “Bông hoa thép” năm xưa - những nữ Cựu Thanh niên xung phong của miền đất Hưng Yên đang mang trong mình vết thương da cam/dioxin.
Trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đã có những người con gái dành trọn tuổi thanh xuân đẹp nhất cho những cung đường lửa đạn. Trở về khi đất nước đã thanh bình, những nữ Cựu Thanh niên xung phong ấy lại phải mang trong mình “vết thương không rỉ máu” mang tên chất độc da cam/dioxin. Giờ đây, những nữ Cựu Thanh niên xung phong đang tu tập tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn lặng lẽ vượt qua nỗi đau thể xác bằng niềm tin vào cuộc sống với sự an nhiên tự tại.
Thấu hiểu và sẻ chia với những hy sinh thầm lặng của những nữ Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên, sáng ngày 18/1/2026, Đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến thăm hỏi và tặng quà đầy xúc động. Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng Đoàn và lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của TP Hồ Chí Minh cùng tham dự, trong đó có đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh (VKSND Thành phố).
Tại điểm dừng chân ở Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), không gian Hội trường trở nên ấm áp lạ thường khi Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh được gặp gỡ các nữ tu là Cựu Thanh niên xung phong và các thành viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu. Thế nhưng, trước mắt Đoàn công tác là những vị nữ tu vẫn toát lên vẻ kiên cường của người chiến sĩ năm xưa, dùng ý chí để chiến thắng hoàn cảnh, bệnh tật.
Trực tiếp thăm hỏi từng vị nữ tu là Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên, đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố đã tận tay trao các nữ tu những phần quà Tết và gửi gắm lời động viên chân thành, đầy tình cảm. Hình ảnh đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố ân cần nghiêng mình, nắm lấy những bàn tay gầy guộc, hằn in vết tích của thời gian và bom đạn đã để lại những dư âm xúc động khó phai trong lòng thành viên Đoàn công tác những người con đất Hưng Yên.
    |
 |
| Đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố ân cần thăm hỏi và trao quà cho các nữ tu là Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên. |
Đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố xúc động chia sẻ: “Việc được thăm hỏi và chăm lo cho các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong không chỉ là trách nhiệm của người cán bộ, mà còn là niềm vinh dự, là bài học sâu sắc về lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Đây cũng chính là tình cảm chân thành nhất của người đảng viên, những người con từ phương Nam gửi gắm đến những người đã hiến dâng thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Nhân dịp này, Đoàn đã trao tặng các phần quà Tết ý nghĩa cho các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong và các thành viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Tỉnh Hưng Yên. Những món quà tuy có giá trị vật chất nhất định nhưng giá trị tinh thần lại vô giá, là lời khẳng định sắt son: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn khắc ghi công lao của những người con ưu tú và sẽ luôn đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam dù họ ở bất cứ đâu trên dải đất “hình chữ S” này.
    |
 |
| Đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố và thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên. |
Phát biểu tại Chương trình, lãnh đạo Đoàn công tác đã nhấn mạnh: “Đây là một trong những hoạt động tri ân, thăm hỏi được duy trì nhiều năm của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sự hy sinh của các nữ Cựu Thanh niên xung phong là tượng đài bất tử về lòng yêu nước”. Những phần quà Tết được trao đi hôm nay chính là sự chung tay của cả lãnh đạo và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm động viên, xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong Tỉnh có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, yên tâm tu tập và tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện lành cho đời.
Hành trình khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng mãi trong lòng người đi và người ở lại. Hình ảnh đồng chí Lê Văn Đông cùng Đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh lưu luyến chia tay các nữ tu Cựu Thanh niên xung phong của tỉnh Hưng Yên đã vẽ nên một bức tranh đẹp về nghĩa đồng bào, về đạo lý nhân văn cao cả của dân tộc.
Phương Nam xa xôi nhưng lòng chẳng cách trở, bởi ở đó luôn có những trái tim biết ơn luôn đập cùng một nhịp với lịch sử và những hy sinh cao cả. Những món quà đến từ thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có hương vị Tết, mà còn mang theo cả trái tim của Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - một trái tim luôn đập cùng nhịp đập tri ân, luôn nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những người đã dành cả cuộc đời cho hai chữ “Tự do”.