Chiều tối 25/9, Tổng Công ty CP Hợp Lực tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” tại Chùa Hồi Long, mang đến cho các em nhỏ một buổi tối Trung thu ấm áp và đáng nhớ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 50 triệu đồng và những phần quà được trao đến tay các em nhỏ.

Từ nhiều năm nay, Chùa Hồi Long không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là mái nhà chung của nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đêm hội, những tiết mục văn nghệ do đã mang đến nhiều cảm xúc cho người tham dự. TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực, chia sẻ: “Lúc bạn nhỏ cất lên lời hát đầu tiên: ‘Mẹ ơi có biết’, là một người mẹ, nên nghe các con hát, tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm ơn Sư thầy và các anh chị đã chăm sóc các con. Bởi tất cả các con dù ở hoàn cảnh khác nhau nhưng đều xứng đáng được yêu thương, được học tập và có cơ hội vươn lên. Mong phần quà nhỏ góp thêm một chút vào công việc chăm sóc các bé. Cảm ơn thầy, các anh chị và các con đã cho tôi và cán bộ nhân viên, con em của cán bộ nhân viên Tổng Công ty CP Hợp Lực được ở cùng mọi người trong một buổi tối thật ấm áp.”

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các bạn nhỏ háo hức, chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ và giao lưu câu hỏi.

Không khí đêm hội càng trở nên rộn ràng khi các em cùng tham gia phần đố vui tương tác với những câu hỏi về chị Hằng, chú Cuội và đêm hội trăng rằm. Những cánh tay nhỏ hào hứng giơ lên, những tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân chùa khiến khoảng cách giữa những người xa lạ dường như được xóa nhòa. 

Chùa Hồi Long nhiều năm qua là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. Với các em, cuộc sống ở đây không chỉ cần những điều kiện vật chất tối thiểu mà còn cần sự quan tâm, động viên và yêu thương từ những người xung quanh.

leftcenterrightdel
 Những em nhỏ thiếu may mắn được mái nhà chùa Hồi Long chở che.

Để bảo đảm quyền lợi cho trẻ em, năm 2019, Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long được thành lập. Từ đó đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng hơn 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và lập gia đình. Hiện có khoảng 30 em đang được chăm sóc tại chùa, trong đó 10 em đang theo học đại học.

Trước tình cảm của Tổng Công ty CP Hợp Lực dành cho các em nhỏ, Sư cô Thích Đàm Ngoan - Giám đốc Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, Trụ trì chùa Hồi Long không giấu được sự xúc động và cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác thiện nguyện là được nhìn thấy các em lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng.

Trong dịp này, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã trao tặng 50 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ. Những món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và mong muốn góp phần mang đến cho các em thêm niềm vui, sự ấm áp và động lực để vươn lên trong cuộc sống và học tập.

leftcenterrightdel
 Màn pháo hoa khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa mừng Trung thu rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm và để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng các em nhỏ cùng những người tham dự chương trình. Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, có những tiếng reo vui đầy háo hức của các em. Có em hét lên: “Lần đầu tiên con được xem cái này!”.

Một câu nói hồn nhiên, giản dị nhưng thực sự chạm đến trái tim những người có mặt trong đêm hội. Bởi với những em nhỏ nơi đây, một đêm Trung thu trọn vẹn không chỉ có bánh, có quà hay ánh sáng pháo hoa. Điều đáng quý hơn cả là các em được vui chơi, được sẻ chia, được quan tâm và cảm nhận rằng mình luôn có những người yêu thương ở bên.

Đinh Huê