Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Viện trưởng VKSND TP Vinh; đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Bí thư Chi đoàn cùng các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

leftcenterrightdel
Chi đoàn VKSND TP Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các bác thương, bệnh binh.

Trong không khí ấm áp, chân tình, các đoàn viên đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện của các bác thương binh - những người đã vượt qua đau thương chiến tranh, tiếp tục sống lạc quan, cống hiến thầm lặng.

Bữa cơm trưa thân mật được chính tay các đoàn viên chuẩn bị, như một lời tri ân gửi đến các bác với tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

leftcenterrightdel
Bữa cơm trưa thân mật do các đoàn viên chuẩn bị.

Nhân dịp này, Chi đoàn cũng đã trao tặng các phần quà nhằm động viên, chia sẻ một phần nhỏ về vật chất và tinh thần tới các bác đang được điều dưỡng, chăm sóc tại đây.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Viện trưởng VKSND TP Vinh khẳng định, đây không chỉ là hoạt động tri ân thiết thực, mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên trong đơn vị thấu hiểu hơn về giá trị của hòa bình, từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh.

leftcenterrightdel
 Chi đoàn trao phần quà nhỏ đến các bác thương, bệnh binh.

Chương trình “Bữa cơm tri ân - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ VKSND TP Vinh. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Linh Trang