Thắp sáng ước mơ nơi đại ngàn
Mỗi độ trăng rằm tháng Tám, khi phố thị rộn ràng tiếng trống lân và đèn lồng lung linh, thì ở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), một hành trình quen thuộc lại bắt đầu - hành trình của yêu thương và sẻ chia, mang hơi ấm Trung thu đến với trẻ em nghèo nơi vùng sâu, vùng xa. Trung thu 2025, chuyến đi ấy mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết, khi đoàn thanh niên BSR vượt qua dốc núi, băng rừng thông để trao yêu thương đến các em nhỏ vùng sơn cước phía tây tỉnh Quảng Ngãi.
    |
 |
Đoàn Thanh niên BSR mang hơi ấm mùa trung thu với các em nhỏ xã Đak Rve. |
Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe chở đầy quà, bánh, đèn lồng và nụ cười của đoàn viên BSR lăn bánh, vượt hành trình hơn trăm cây số đến với đồng bào vùng cao. Với tổng kinh phí 150 triệu đồng, Đoàn Thanh niên BSR tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại phường Kon Tum, xã Đăk Rve và Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum. Ở mỗi nơi đoàn dừng chân đều để lại niềm vui, tiếng cười và ánh mắt rạng ngời của trẻ thơ.
Tối 3/10/2025, tại Quảng trường 16/3 - phường Kon Tum, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” diễn ra trong mưa nhẹ, nhưng niềm hân hoan vẫn lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh đèn sân khấu, những tiết mục văn nghệ, trò chơi và quà tặng Trung thu đã tạo nên đêm hội lung linh, ấm áp tình người. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xúc động chia sẻ: “Đây không chỉ là món quà vật chất, mà là thông điệp yêu thương gửi đến các em - rằng mọi ước mơ, dù nhỏ bé, đều được lắng nghe và nâng đỡ.”
Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, chương trình huy động hơn 800 triệu đồng để trao 1.800 phần quà và 300 suất học bổng cho trẻ em khó khăn. Một phần trong đó là tấm lòng của tập thể BSR - những người ngày đêm làm việc giữa lòng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhưng trái tim vẫn hướng về miền cao.
    |
 |
Bí thư Đoàn Thanh niên BSR - Nguyễn Lan Hương trao quà cho các em nhỏ ở xã Đak Rve. |
Ở xã Đăk Rve, sân trường THCS rộn ràng tiếng cười khi đoàn đến. Cô Hồ Thị Phương Hồng - Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Những hoạt động như thế này thật sự hiếm hoi, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và tình thương của xã hội.”
Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Kon Tum, nơi nuôi dưỡng hơn 90 trẻ mồ côi và 25 cụ già neo đơn, đoàn BSR mang đến không chỉ quà tặng mà còn cả sự sẻ chia, thăm hỏi. Ông Lâm Quốc Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm nghẹn ngào: “Những món quà là liều thuốc tinh thần, giúp chúng tôi thấy ấm áp hơn giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.”
Chị Nguyễn Lan Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên BSR xúc động nói: “Chúng tôi đi nhiều nơi, nhưng chưa lần nào cảm xúc lại dâng trào như lần này. Mỗi mùa trăng tới, BSR luôn mong được đồng hành cùng các em nhỏ vùng cao, để mùa trăng nào cũng là mùa ấm áp.”
Ánh trăng Kon Tum lấp lánh, tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa núi rừng, để lại trong lòng đoàn BSR một dấu ấn khó phai về tình người và lòng nhân ái.
Lan tỏa yêu thương giữa lòng Quảng Ngãi
Không chỉ mang Trung thu lên miền sơn cước, BSR còn tiếp tục hành trình “Trung thu yêu thương” đến với trẻ em khó khăn ngay tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Với gần 300 triệu đồng quyên góp, BSR đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Can thiệp sớm và Giáo dục Trẻ khuyết tật Ước Mơ Xanh (phường Nghĩa Lộ), nơi hơn 40 em nhỏ mang trong mình khiếm khuyết bẩm sinh.
    |
 |
Đại diện Công ty BSR trao những phần quà yêu thương đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. |
Những bàn tay nhỏ bé khẽ đón lấy bánh nướng, đèn lồng; những ánh mắt rụt rè bỗng sáng lên khi được hòa mình vào niềm vui Trung thu. Bà Trần Thị Thu Thủy - Giám đốc Trung tâm Ước Mơ Xanh xúc động chia sẻ: “Tình cảm của BSR giúp các em cảm nhận được rằng mình không bị lãng quên, rằng ngoài kia còn rất nhiều tấm lòng yêu thương và chở che.”
Hành trình yêu thương của BSR còn nối dài tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi - nơi những bệnh nhi nhỏ tuổi đang chiến đấu với bệnh tật. Giữa hội trường bệnh viện, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng trống lân, khiến không gian như ấm lại. Những món quà nhỏ trao tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là ngọn nến hy vọng, giúp các em vơi bớt nỗi đau.
Không dừng lại ở đó, BSR còn gửi quà đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập Tâm Việt, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi, Chùa Phổ Quang và nhiều hoàn cảnh kém may mắn khác.
    |
 |
Các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại Chùa Phổ Quang hân hoan đón nhận những phần quà Trung thu đầy yêu thương. |
Dẫu chỉ là những phần quà giản dị, nhưng trong từng lời chúc tốt lành đều chứa đựng bóng dáng của tình thương và sự sẻ chia chân thành.
Với BSR, sẻ chia đã trở thành truyền thống nhân văn, là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp được vun đắp qua từng năm tháng. Mỗi mùa Trung thu đi qua, hành trình ấy lại thêm dài, thêm sâu - để ánh trăng không chỉ sáng trên bầu trời, mà còn sáng mãi trong tim những em nhỏ thiệt thòi, tiếp thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.