Bé gái đang được chị Phượng chăm sóc


Bé gái đang được chị Phượng chăm sóc
Bé gái đang được chị Phượng chăm sóc
 
Người nhận nuôi bé gái là chị Trần Thị Thúy Phượng, kinh doanh hải sản tại chợ Kênh Đào (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).
 
Những ngày qua, qua hệ thống truyền thanh địa phương, UBND xã Mỹ Đức đã thông báo tìm người thân của bé. Sau 30 ngày, nếu không có người đến nhận, chính quyền xã sẽ hỗ trợ chị Phượng làm thủ tục chính thức nhận nuôi bé.
 
Trước đó, khoảng 5 giờ, ngày 10- 8, ông Huỳnh Hồng Phú (ngụ tổ 3, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, Châu Phú) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ trước cửa nhà gần bờ sông.
 
Ông Phú liền lấy đèn pin rọi xung quanh tìm, thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh nằm trong thau đang trôi trên nhánh sông Hậu.
 
Ông Phú truy hô và nhờ mọi người đến vớt đứa bé lên bờ. Bé sơ sinh là gái, khoảng 2-3 ngày tuổi, không mặc quần áo, được đắp một chiếc áo thun trắng.
 
Bé gái tội nghiệp được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP. Châu Đốc) chăm sóc, sau đó được chị Phượng nhận nuôi tạm thời.
 
Theo Mỹ Linh (Báo An Giang)