Ngay từ khi tôi ngỏ lời yêu, cô ấy đã “thương lượng” là nếu cưới, nàng sẽ không nấu nướng lỉnh kỉnh mất thời gian, cứ sáng chở nhau đi ăn sáng, trưa thì cơm văn phòng, tối về lại tiếp tục cơm tiệm.
 
 
Tôi cứ nghĩ cô ấy nói thế thôi chứ ai nỡ cho chồng ăn cơm tiệm cả đời nên vẫn yêu, vẫn cưới. Ai ngờ nàng nói là làm. Thêm công việc cô ấy cũng bận thật nên tôi cũng không nỡ đòi hỏi. Được khoảng hơn 1 năm thì tôi bắt đầu hết sức chịu đựng, nhưng đúng lúc này thì con tôi chào đời, thế là tôi lại cố gắng nhai cơm tiệm, dù không tài nào nuốt cho trôi. Kiên nhẫn đợi đến khi con gái được tròn năm, tôi mang vấn đề này ra bàn bạc nghiêm túc với vợ. Lúc đầu, vợ tôi hờn giận, kiên quyết rằng công việc rồi con cái, sức đâu nữa mà cơm với nước. Tôi im lặng, nhưng trong đầu thì vạch ra một kế hoạch để thay đổi vợ.
 
Tôi bắt đầu mon men đọc các trang web về nấu ăn, tìm công thức nấu nhanh và dễ để gửi cho vợ cùng xem. Tôi còn mua cả sách nấu ăn về để đầu giường, rồi mỗi tối ngồi đánh dấu các món cả hai vợ chồng cùng thích và “dụ” cô ấy xem cùng. Dò dò đoán ý, thấy có vẻ nàng cũng bắt đầu tò mò muốn nếm thử các món đó thế là tôi rủ nàng đi siêu thị mua sắm, sẵn tiện mua vài món về để cuối tuần nấu thử xem sao. Sau cái cuối tuần no bụng một cách mỹ mãn đầu tiên, tôi “thừa thắng xông lên”, vừa nịnh vợ nấu ngon và phụ giúp cô ấy rửa bát, vừa tranh thủ tìm công thức những món tôi thích cho vợ tham khảo.
 
Cũng may cho tôi, với bản tính ham học hỏi, nàng nhanh chóng nấu được nhiều món cơm gia đình ngon và lạ miệng. Và vợ mê nấu ăn luôn từ dạo ấy. Còn tôi, dĩ nhiên là được lợi 10 phần. Đi làm ra chỉ muốn về nhà ăn cơm vợ nấu, ăn uống đủ dưỡng chất nên sức khỏe cũng tốt lên nhiều, mà được ăn đúng món mình thích cũng làm tôi nhanh hết căng thẳng trong công việc. Vợ tôi có vẻ vui lên hẳn, vì chồng đi làm xong là chăm chăm về nhà với vợ con, lại thường xuyên khen vợ và phụ giúp trong chuyện bếp núc. Tôi cũng tâm lý, không khoán hết việc nấu nướng cho vợ, nhiều lúc cũng cùng vợ làm món này món kia. Tôi còn cùng vợ chụp lại những khoảnh khắc đẹp, những món ăn 2 vợ chồng nấu, đặc biệt là những phút giây thưởng thức bữa ăn tràn đầy hạnh phúc bên nhau.
 
Nấu ăn nhiều bỗng khiến vợ tôi thích thú và chia sẻ ảnh món ăn với bạn bè, vì nàng rất tự hào. Rảnh rang, thay vì lượn lờ shopping như trước, vợ tôi lại chăm xem sách, tìm hiểu ẩm thực. Mới đây, hai vợ chồng còn đăng ký cuộc thi “Nấu ngon mỗi ngày” để cùng trổ tài bếp núc. Công cuộc tìm lại hạnh phúc qua "đường dạ dày" của tôi đã thành công tốt đẹp, không bõ công cố gắng, kiên trì.
 
Theo VnExpress