Tuyển trợ lý
Cập nhật lúc 08:18, Thứ năm, 06/03/2014 (GMT+7)
(BVPL) - Sếp tuyển trợ lý, qua ba vòng có 2 người được lọt vào chung kết, sếp trực tiếp thẩm vấn từng người một.
- Cậu có thể tự nói về mình?
- Dạ, em 27 tuổi, tiến sĩ kinh tế.
- Trẻ thế mà đã là tiến sĩ à?
- Dạ vâng, mà em bảo vệ tiến sĩ bên Mỹ chứ không phải trong nước đâu ạ!
- Thế thì tiếng Anh cậu nói như tiếng mẹ đẻ ấy nhỉ?
- Dạ, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật em cũng thông thạo ạ.
- Thế tiếng “Dạ”, cậu có thạo không?
- Là tiếng gì đấy anh?
- Thôi cậu đi tìm việc chỗ khác nhé.
Người thứ hai tiếp theo đi vào:
- Dạ, em kính chào anh ạ, anh trông rất đẹp trai, thông minh, tài ba ạ!
- Cậu có thể tự nói về mình?
- Dạ, em 30 tuổi, học đại học tại chức kinh tế.
- Tiếng Anh thế nào?
- Dạ, em có bằng C tiếng Anh nhưng lõm bõm được vài chữ ạ!
- Thế cậu có giỏi tiếng “Dạ” không?
- Dạ - gọi dạ bảo vâng, cái này thì em thông thạo lắm ạ!
- Tốt, cậu sẽ làm trợ lý cho tôi.
- Dạ!
Lão Phích
.