Mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng, lên 5 tuổi Linh lại phải sống cùng bà ngoại với công việc đồng áng, chăn bò. Nỗi nhớ người mẹ đang kiếm sống ở Sài Gòn khiến cô bé luôn khao khát tình cảm gia đình...

 
 
Chia sẻ kinh nghiệm học Văn, nữ thủ khoa thật thà nói, ngoài khả năng cảm thụ văn thơ vốn có của mình, em còn phải luyện viết rất nhiều để trau dồi tư duy diễn đạt trôi chảy. Đặc biệt, khi làm văn cũng phải vạch ra những luận điểm rõ ràng. Ở những kỳ thi lớn như thi đại học, nếu viết dài, ý hay mà không có luận điểm rõ ràng cũng không thể đạt điểm cao.
 
Nói về đề thi Văn khối C, Linh bảo, khá khó. Khi đọc đề em cũng "choáng" vì không có câu nào em thích bởi vì ôn "lệch tủ" cả. Trong khi đề ra phân tích tính sử thi của nhân vật Tnú, thì trong suy nghĩ của em chỉ hiện lên một vấn đề duy nhất đó là phân tích tính sử thi của tác phẩm. Sợ mình làm theo đề đã học không đúng đáp án nên Linh đành ngậm ngùi quay sang so sánh, phân tích hai khổ thơ trích từ bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử và và Tương tư của Nguyễn Bính.
 
"Cũng may là em còn có sự lựa chọn. Hai khổ thơ đó cũng cho em rất nhiều xúc cảm, em miệt mài viết cho đến khi tay mỏi nhừ", Linh cười.
 
Vì dự thi vào khoa Biên tập viên và Dẫn chương trình của ĐH Văn hóa nên Linh chỉ làm chung môn Văn với đề khối C, 2 môn còn lại là năng khiếu. Vốn có khiếu hùng biện từ hồi phổ thông, lại sở hữu giọng nói truyền cảm, Linh đã dẫn dắt và chinh phục ban giám khảo với bài thuyết trình về đề tài "Vì môi trường không có thuốc lá" để lấy điểm gần tuyệt đối (9,5 điểm).
 
Ở môn thi hát, trong khi nhiều thí sinh khác chọn những bài nhạc trẻ, Linh lại gây ấn tượng trong bộ áo tứ thân, nón quai thao và giọng hát trong trẻo của cô gái gốc Bắc qua bài dân ca "Làng quan họ quê tôi". Được ban giám khảo đánh giá cao ở trang phục và chất giọng, Linh "ẵm" thêm một điểm 9.
 
Nữ thủ khoa kể, đang trên đường về nhà thì thấy điện thoại reo liên tục. Nghĩ mẹ gọi giục về nên cứ thế chạy một mạch, mãi sau mới biết đó là cậu bạn gọi thông báo em đậu thủ khoa.
 
"Có mơ em cũng không thể tin được mình là thủ khoa. Em còn dọa cậu bạn sẽ cho một trận vì dám trêu mình. Chỉ đến khi lên mạng xem điểm của mình, chính mắt nhìn thấy kết quả em mới tin. Lúc đó, nhìn nụ cười của mẹ, em thấy hạnh phúc vô cùng", Linh cười bẽn lẽn.
 
Cô gái có đôi mắt biết nói cũng bày tỏ ao ước được trở thành một biên tập viên giỏi và một MC thực thụ. Linh cho biết, sẽ nỗ lực phấn đấu để có những thành tích tốt hơn để bù đắp lại những vất vả nhọc nhằn của mẹ. Bị thua kém các bạn bè ở thành phố về môn tiếng Anh, nữ MC tương lai dự định sẽ đi học thêm môn này.
 
 
Hải Duyên / VnExpress
.