Tiếng rao đêm
Cập nhật lúc 19:38, Thứ hai, 10/02/2014 (GMT+7)
Tết ra mới độ mươi ngày,
Màn đêm mưa bụi lay phay kín trời
Rét còn nán lại rong chơi
Cành tơ nứt mắt ngại chồi chưa ra
Phố phường thưa thớt người qua,
Mười giờ đêm đã ngỡ là canh tư
Chợt nghe một giọng trẻ thơ
Run run: “Ai… bánh mì ơ”… xa dần
Vội vàng mở cửa ra sân,
Bóng em gái nhỏ khuất dần nẻo xa
Chạy theo rét cửa làn da
Mua dăm ba chiếc gọi là với em
Cảnh nhà cũng muốn hỏi xem,
Cay cay khóe mắt, ngại em mủi lòng
Trở về với ngọn đèn chong,
Với trang giáo án nỗi lòng tái tê
Trời thì mỗi lúc một khuya
Mong em bán hết mà về em ơi!
Ôm bài lấy tý nghỉ ngơi
Mai còn ra lớp lúc trời bình minh.
Trần Hùng